Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Con rất lo cho Mẹ vì sợ Mẹ đạp phải ống tiêm

Threaded View

  1. #4
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,644
    Cảm ơn
    1,950
    Được cảm ơn: 21,642 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Smile.evrd Xem bài viết
    Dạ con chào bác sĩ và các anh chị ạ.
    Xin phép cho con hỏi 1 vấn đề làm con rất hoang mang ...
    Chiều nay mưa to quá, nước ngập đường rất cao, con và Mẹ đi công chuyện thì không chở Mẹ được vì tay lái con còn khá yếu, con nói Mẹ đi bộ 1 đoạn thì 1 lúc sau con nhìn lại thấy Mẹ không mang dép, con tá hỏa luôn, Mẹ nói cởi dép cho dễ lội nước ..
    Cho con được hỏi nếu không may Mẹ đạp phải ống tiêm thì dưới môi trường nước như vậy có khả năng lây nhiễm không ạ? Vì đoạn đường này cũng khá nhiều tệ nạn ..
    Con rất lo cho Mẹ .. mong bác sĩ và các anh chị cho con 1 lời khuyên ạ. Con cám ơn bác sĩ và mọi người ạ!

    Nếu đạp là sẽ bị thốn biết liền bạn,mà HIV cũng không tồn tại môi trường nước.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Smile.evrd (03-06-2019)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •