Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: Chút tâm sự giữa bao sóng gió...

Threaded View

  1. #5
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Tuanmecsedec nói 1 điều này sẽ giúp các bạn có thêm động lực và sẽ không còn nghĩ tiêu cực và giúp cho người có HIV nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung có cái nhìn đúng về HIV/AiDS.

    Người phát hiện có HIV tại Việt Nam đầu tiên vào tháng 12 năm 1990,nói đúng chính xác là 1 Chị.Hiện nay chị ấy vẫn còn sống khỏe mạnh và làm việc có ích cho xã hội.Và cũng hoạt động trong lĩnh vực HIV như Tuanmecsedec.

    Vì vậy,các bạn đừng có bi quan suy nghĩ tiêu cực nữa,hãy tuân thủ điều trị và đặc biệt liều thuốc hửu hiệu nhất đối với các bạn là tinh thần,tinh thần nó còn hay hơn thuốc ARV gấp 100 lần,tinh thần lạc quan,biết giử sức khỏe,ăn uống đều độ,ngủ nghĩ hợp lý và không làm việc quá sức thì vẫn khỏe mạnh như người bình thường và thậm chí vẫn lập gia định sanh con khỏe mạnh.
    Lão ví dụ đâu xa. Diễn đàn mình cũng không thiếu nhé.

  2. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    Tuanmecsedec (04-06-2019)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •