Trích dẫn Gửi bởi phuongbnv Xem bài viết
2 hôm trước e có ra tiệm cắt tóc
Khi vào họ bảo e lên xả tóc lau mặt ...
Sau đó e xuống cắt tóc . khi cắt xog e bảo họ cạo lại mai tóc cho e vì mai tóc chưa được đẹp lắm. anh thợ cạo e thấy rát thì anh ý bảo e có vị trầy da. Sau đó e thấy có máu chảy ra thật . sau anh ấy cứ lấy tay lau lau cho e mãi. ( vết thương khoảng 2 cm có chảy máu)
Lúc đó e k nghĩ gì nên k hỏi và chú ý xem anh đấy đã thay dao cạo chưa.
Về nhà e mới thấy lo lắng. e quyết định ra hỏi lại tiệm. Ra hỏi thì thấy cả đống nhân viên ngồi đấy. ( có một a bảo quán a luôn thay dao cho khách ) .
Mà mặt a trước cắt cho e có vẻ sợ sợ. em không biết sao nữa)
E lo lắng bị nhiễm HIV quá a/c ơi!!!
a/c cho e lời khuyên với ạ
( e lo lắng 2 ngày hôm nay rồi, khi nào cũng buồn mình nhiễm hiv)
DÙ THẾ NÀO, thì bạn cũng KHÔNG CÓ NGUY CƠ!

Do bạn lo sợ, rồi suy nghỉ lung tung thôi. Không có chuyện nhiễm HIV từ cắt tóc, cạo râu đâu.