Con sợ là con ko nhớ. Nhưng theo con nhớ thì con cầm banh ra thì con chơi luôn và cứ ung dung ko lo sợ vì quá ham chơi. Mà về nhà con mới lo lắng, con sợ là con bị mà con k biết vì ham chơi quá ạ
Điều Hành Chung.Thay quyền Admin (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
Ngày tham gia
19-12-2012
Giới tính
Nữ
Đến từ
diendanhiv.vn
Bài viết
32,371
Cảm ơn
663
Được cảm ơn: 7,911 lần
Gửi bởi theancientone
Con sợ là con ko nhớ. Nhưng theo con nhớ thì con cầm banh ra thì con chơi luôn và cứ ung dung ko lo sợ vì quá ham chơi. Mà về nhà con mới lo lắng, con sợ là con bị mà con k biết vì ham chơi quá ạ
Ham chơi đến mấy đi nữa thì con người vẫn còn dây thần kinh cảm giác đau.