Gửi bởi
vuive98
Đến nay là mình đc 84 ngày rồi nhưng mình cố đợi thêm 6 ngày nữa cho đủ 90 ngày, mình rất lo mình bị bệnh, vì dạo này mình rất hay nổi mần ban và mọc mụn nhiều xung quanh khủy tay rất ngứa kèm theo đó là đau khớp ngón tay, và ho mãi k khỏi, mình buồn quá, mình đc biết là ng kia đã bị hiv và còn k điều trị arv, khi nghe xog tin đấy mình luôn nghĩ chắc số mình sẽ k bị nhưng, rồi lần lượt những triệu chứng đến, mình phải làm sao đủ can đảm đối diện với sự thật và chờ đi xét nghiệm đây, mọi thứ mình gây dựng bao nhiêu năm bây giờ coi như mất hết sao. Khi nhạn tờ kq mình sẽ phải làm lại từ đâu. -_- mình đc các a chị trên dd tư vấn là k có nguy cơ, nhưng theo mình tìm hiểu thì có ng chỉ 1 lần tiếp xúc qua thôi cũng bị ngay từ lần đầu tiên, biết đâu mình bh lại là người đấy rồi. Chắc khi biết được tin bố mẹ mình già thêm vài tuổi mất. Chỉ vì thiếu hiểu biết ham vui để rồi, mất tất cả.