Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Chuyện người yêu và H

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-08-2018
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    24
    Được cảm ơn 1 lần.

    Chuyện người yêu và H

    Chào mọi người,

    Chuyện là do mình có mặc cảm với bản thân là có H trong người, nên không dám mở lòng ra với ai cả, mà cho dù vậy mình cũng không dám nói với người ta là mình có H.
    Có vài cơ hội người ta ngỏ lời mà mình toàn rút lui, thực sự buồn tủi lắm. Không biết nói ra rồi người ta phản ứng như thế nào!

    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả.
    Minh.

  2. #2
    Thành viên chính thức
    Ngày tham gia
    29-11-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Bên kia cuộc đời
    Bài viết
    180
    Cảm ơn
    20
    Được cảm ơn: 74 lần
    Trích dẫn Gửi bởi annhien12345 Xem bài viết
    Chào mọi người,

    Chuyện là do mình có mặc cảm với bản thân là có H trong người, nên không dám mở lòng ra với ai cả, mà cho dù vậy mình cũng không dám nói với người ta là mình có H.
    Có vài cơ hội người ta ngỏ lời mà mình toàn rút lui, thực sự buồn tủi lắm. Không biết nói ra rồi người ta phản ứng như thế nào!

    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả.
    Minh.
    Nếu thấy hiện tại cuộc sống tốt, ổn... 1 mình vẫn ổn. Thì cứ an toàn một chút là mình cứ rút lui, để mình không lo lắng người ta phản ứng ra sao.
    Nhưng nếu thấy cần có một người yêu thương bên cạnh, thì nên xem xét người thích hợp, đủ để tin tưởng rồi cho biết về bệnh. Tìm cho mình 1 cơ hội để có được hạnh phúc. Hoặc dã tìm những người cùng hoàn cảnh như mình cũng là một lựa chọn.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Nhanqua cho bài viết này:

    annhien12345 (11-06-2019)

  4. #3
    Thành Viên Mới Smack's Avatar
    Ngày tham gia
    22-03-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    TPHCM
    Bài viết
    57
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 5 lần
    Trích dẫn Gửi bởi annhien12345 Xem bài viết
    Chào mọi người,

    Chuyện là do mình có mặc cảm với bản thân là có H trong người, nên không dám mở lòng ra với ai cả, mà cho dù vậy mình cũng không dám nói với người ta là mình có H.
    Có vài cơ hội người ta ngỏ lời mà mình toàn rút lui, thực sự buồn tủi lắm. Không biết nói ra rồi người ta phản ứng như thế nào!

    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ và làm việc hiệu quả.
    Minh.
    Thấy vui là ổn tất cả Minh à

  5. Những thành viên đã cảm ơn Smack cho bài viết này:

    annhien12345 (11-06-2019)

  6. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Bản thân chúng ta đều SỢ...
    Nói ra mà đối phương hiểu và đồng cảm thì quá tuyệt vời. Tiến xa hơn trong tình yêu đó là hạnh phúc (vì người bị H và k bị vẩn sống đc bên nhau bảo vệ an toàn bcs và perep).
    Nhưng lở nói ra.là ánh mắt ghê tỏm kỳ thị.xa lánh và tiếng đồn lang xa.
    ...anh em mình thói tính lưỡng nam. Đành ngậm ngùi sống trong im lặng.

  7. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-09-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Cần thơ
    Bài viết
    36
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn 1 lần.
    Hi.....vậy e có cần 1 ng cùng cảnh lm bạn chia sẽ ko?? Nếu có thì cho A 1 cơ hội em nhé.....

  8. #6
    Thành Viên Mới firstlove297's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    HCM city
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    cùng cảnh ngộ...mình hi vọng sau này sẽ không ai phải đối sử vs bệnh này như vậy

  9. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    14
    Cảm ơn
    13
    Được cảm ơn 1 lần.
    bạn cũng đồng hoàn cảnh như mình vậy ^^

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •