Gửi bởi
chaser
Dạ đầu lọ dầu nó cũng màu nhựa trắng em nhìn lại nó cũng ko thấy dính máu gì nhưng em lo có thể có tí tẹo hoặc là huyết tương nước vàng không nhìn thấy được có thể nó còn trôi vào bên trong lọ rồi nên vẫn đâm lo, em hỏi thì mẹ em bảo cũng ko phải chấm trực tiếp đầu lọ vào nốt như em mà mẹ em cho nó ra ngón tay rồi mới thoa vào, em nhìn chỗ mụn nước của mẹ em thấy nó bị vỡ đỏ nhưng không chảy máu đó là nốt bóng nước to nhất xung quanh có vài mụn nước nhỏ chưa vỡ nữa. Anh chị ơi cả trường hợp em hỏi máu từ đập con muỗi nữa, em đọc trên mạng thấy bảo máu vào trong con muỗi virus nó cũng chưa ngỏm ngay mà phải một thời gian cơ thế nên em vẫn sợ. Em ám ảnh sợ bẩn nặng quá cầm vào cái cốc uống nước em cũng phải rửa tay hix, em ở trong nhà giờ chạm vào cái gì em cũng sợ để lại gì lo cho mọi người, trường hợp của em thì tư vấn ko có nguy cơ mà sao cứ nghĩ mình dính r là sao vậy anh chị? Cái gì nhỏ mà bảo khó bị hay hi hữu mới bị nhưng mà cứ nghĩ mình rơi vào, bình thường thì sổ xố hay vietlot mơ cũng chẳng nghĩ mình được nhưng sao cái h này lại cứ phải nghĩ như thế nhỉ? khổ tâm lắm anh chị à, như em trình bày thì sẽ chắc chắn ko có nguy cơ gì chứ ạ? giả sử đi nữa 1 mình mình là quá đủ r nên còn người thân nữa em còn lo hơn cho bản thân mình nữa