Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Ước mơ của tôi còn ước mơ của bạn là gì. Bạn có dám thực hiện hay không.

Threaded View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    30-05-2019
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    35
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Lightbulb Ước mơ của tôi còn ước mơ của bạn là gì. Bạn có dám thực hiện hay không.

    Chào tất cả a chị diễn đàn, và mọi người gần xa, hôm nay tôi xin được nói ước mơ của mình rằng, tất cả mọi người bị hiv đều không phải che dấu thân phận, dám công khai cho toàn xã hội, toàn thế giới biết là các bạn bị bệnh, và các bạn không xấu, tôi không biết tất cả mọi người bị vì 1 nguyên nhân nào, nhưng chắc chắn rằng không một ai muốn vậy, vì ai cũng có quyền được sống, ai cũng có quyền làm việc và hòa nhập cộng đồng, các bạn không xấu, các bạn chỉ xấu khi các bạn cố dấu diếm bệnh và rồi reo rắc căn bệnh cho một người khác phải hứng chịu, còn nếu như các bạn đủ can đảm công khai mình bị bệnh thì tất cả mọi người sẽ đòi lại được công bằng và quyền lợi, vậy ước mơ của tôi là muốn các bạn hãy công khai các bạn hãy cùng nhau tuyên truyền cho tất cả những người bị bệnh, và cùng nhau đòi quyền bình đẳng như những người bình thường khác, tôi mong rằng tất cả mọi người trong nước hay các nước đều có thể làm, vì chỉ như thế thì xã hội mới nhận thức đúng về những người bị hiv. Khi mọi người nhận thức được thì đó cũng chính là những liều thuốc giúp cho người bệnh chữa lành, và chờ đợi một ngày các nhà khoa học tìm ra thuốc chữa. Nếu như tất cả mọi người trong nước và ngoài nước cùng đấu tranh thì tôi dám khẳng định phương thuốc chữa khỏi bệnh hoàn toàn sẽ không còn xa. Và ước mơ của tôi, của mọi người sẽ thành hiện thực. Nhưng làm thế nào để thay đổi được tư duy của mọi người để mọi người dám công khai thì đó lại là một điều khó chính vì thế mà mọi người đã tự kì thị mình, vì như thế sẽ làm cho xã hội kì thị mình hơn. Hiv không đáng sợ nếu như mình dám công khai và đối diện, các bạn cứ thử công khai mà xem các bạn sẽ được nhiều người quý trọng thán phục hơn là cứ tự mình dấu diếm rồi đến khi mọi người xung quanh biết được họ còn sợ mình hơn, vậy mình hãy ngẩng cao đầu lên, mặc kệ người nói, họ nói mãi rồi cũng chán cũng đến lúc họ nhìn lại về những người bị hiv, chỉ cần những người đó dám đấu tranh dám công khai, k dấu bệnh thì mọi thứ đã làm thay đổi cuộc đời bạn, các bạn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người đọc xog nếu thấy không hài lòng cũng đừng trách móc mình nhé, vì đó cũng chỉ là ước mơ ý tưởng kêu gọi của mình thôi. Hãy đòi lại quyền bình đẳng còn các em nhỏ cần được học và sống tốt hơn bây giờ. Hãy cùng chung tay các bạn ơi.
    Lần sửa cuối bởi vuive98, ngày 12-06-2019 lúc 15:28.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •