Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 57

Chủ đề: Xin cảm ơn mọi lời tư vấn

  1. #1
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần

    Xin cảm ơn mọi lời tư vấn

    Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
    ads
    Lần sửa cuối bởi cityalone, ngày 17-06-2019 lúc 22:49.

  2. #2
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
    Đúng là bạn lo lắng quá thể. HIV đâu lây như vậy. Không QHTD, không tiêm chích, và cả ko xô xát như bạn nói thì sao bị bệnh được.

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
    Những hành vi không làm lây nhiễm HIV

    - Hôn và ôm:
    những hành vi này không làm cho virut từ máu hoặc tinh dịch của người nhiễm xâm nhập vào cơ thể của người kia được.

    - Muỗi đốt: HIV không tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Ngoài ra muỗi không hút máu của người này và nhả vào cơ thể của người kia - chúng hút máu và "tiêu hoá" máu. Chữ "H-Human" trong HIV có nghĩa là "người". Như vậy virut chỉ có thể sống được trong cơ thể người mà thôi.

    - Dùng chung bồn tắm với người nhiễm HIV:
    Vì dịch tiết của người nhiễm không thể đi vào cơ thể người không nhiễm qua bồn tắm được.

    - Dùng chung bàn chải răng với người nhiễm HIV:
    Hầu như chưa bao giờ xảy ra tình trạng nhiễm HIV do dùng chung các vật dụng trong gia đình. HIV không thể tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Sau khi ra khỏi cơ thể của người nhiễm, virut phải tìm cách đi vào cơ thể người khác ngay thì mới sống được - điều này không thể xảy ra nếu không có quan hệ tình dục hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm.

    - Dùng chung dao cạo râu và các vật dụng sắc nhọn khác: Trên lý thuyết, nếu có máu tươi dính vào dụng cụ sắc nhọn và ngay sau đó dụng cụ này được một người không nhiễm sử dụng hoặc người này bị đâm ngay thì nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, chưa ai bị nhiễm theo cách này. Nhưng để an toàn chúng ta nên khuyên người nhiễm không dùng chung dao cạo râu với người khác.

    - Các tiếp xúc thông thường khác: tất cả các kiểu tiếp xúc thông thường như cùng ăn uống, mặc chung quần áo, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không quan hệ tình dục), làm việc cùng cơ quan, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc… không làm cho ai bị nhiễm HIV.


    Những gì bạn thắc mắc có thể nằm trong chủ đề này những câu hỏi cơ bản,bạn click vào đọc.

    Chủ đề: Những câu hỏi Kiến thức về HIV

  4. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
    HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường. Vì vậy nếu bạn không có hành vi nguy cơ như QHTD, tiêm trích ma túy, cũng không xô xát với an thì không có gì phải lo lắng hết.

  5. #5
    Smod Quản Trị Toàn Diễn Đàn.
    Ngày tham gia
    21-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng Nai
    Bài viết
    2,442
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn: 467 lần
    Một thời gian hoang mang cũng là bài học để mình không vướng vào những sai phạm, giúp mình có thêm kiến thức & cách phòng tránh về bệnh. Xét nghiệm an toàn rồi thì vui vẻ lên bạn ơi, đừng tái phạm nữa là đc. Sống lạc quan yêu đời, làm việc mình thích là hạnh phúc rồi còn gì.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Thanh Hiep cho bài viết này:

    cityalone (15-07-2019)

  7. #6
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    E lại bất cẩn để hoang mang lo sợ nữa rồi anh chị ơi, hôm trước em đi đến bệnh viện và đến phòng của Bác sĩ chuyên điều trị HIV để nói chuyện và xin được tư vấn cho em đỡ lo mấy cái nguy cơ tiếp xúc bên ngoài của em, em cũng đến tối muộn khoảng 9-10h tối rồi và lúc đến bệnh viện em đã cẩn thận ko tiếp xúc với ai và ko chạm đồ vật nào nhưng đến phòng Bác sĩ điều trị h thì em lại tự cầm tay vào tay cầm cửa để mở, tay em thì ko bị sao ko có vết thương nào nhưng em chỉ lo sau đó em lại bất cẩn dùng tay để dụi mắt hay gãi nốt mụn nốt côn trùng đốt trên người mình, ôi em về bây giờ em mới nghĩ ra và sợ, nhưng đến bây giờ đã hơn 72 tiếng rồi hôm nọ em nói chuyện với Bác sĩ đó Bác sĩ đó nói bình thường hơn 72 tiếng vẫn dùng được thuốc phơi nhiễm khoảng 80h vẫn dùng đc 72 tiếng chỉ là tối ưu nhất, em có nên dùng thuốc phơi nhiễm ko anh chị? Bình thường đến những nơi khác hay bệnh viện khác chắc em cũng ko lo đâu nhưng mà vừa rồi vào phòng của Bác sĩ đó là Bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân H rồi thì chắc chắn phòng đó sẽ có người bệnh H ra vào thường xuyên nên có sự lo nhất định ko còn mông lung như trước nữa, Anh chị ơi em phải làm sao bây giờ tự nhiên bất cẩn quá. Anh chị đừng hiểu lầm em có sự kỳ thị gì cả vì bản thân em mắc chứng rối loạn cưỡng bức nên em ko chịu đc khi em phải sờ vào như thế, em xin lỗi
    Lần sửa cuối bởi cityalone, ngày 20-06-2019 lúc 13:16.

  8. #7
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    E lại bất cẩn để hoang mang lo sợ nữa rồi anh chị ơi, hôm trước em đi đến bệnh viện và đến phòng của Bác sĩ chuyên điều trị HIV để nói chuyện và xin được tư vấn cho em đỡ lo mấy cái nguy cơ tiếp xúc bên ngoài của em, em cũng đến tối muộn khoảng 9-10h tối rồi và lúc đến bệnh viện em đã cẩn thận ko tiếp xúc với ai và ko chạm đồ vật nào nhưng đến phòng Bác sĩ điều trị h thì em lại tự cầm tay vào tay cầm cửa để mở, tay em thì ko bị sao ko có vết thương nào nhưng em chỉ lo sau đó em lại bất cẩn dùng tay để dụi mắt hay gãi nốt mụn nốt côn trùng đốt trên người mình, ôi em về bây giờ em mới nghĩ ra và sợ, nhưng đến bây giờ đã hơn 72 tiếng rồi hôm nọ em nói chuyện với Bác sĩ đó Bác sĩ đó nói bình thường hơn 72 tiếng vẫn dùng được thuốc phơi nhiễm khoảng 80h vẫn dùng đc 72 tiếng chỉ là tối ưu nhất, em có nên dùng thuốc phơi nhiễm ko anh chị? Bình thường đến những nơi khác hay bệnh viện khác chắc em cũng ko lo đâu nhưng mà vừa rồi vào phòng của Bác sĩ đó là Bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân H rồi thì chắc chắn phòng đó sẽ có người bệnh H ra vào thường xuyên nên có sự lo nhất định ko còn mông lung như trước nữa, Anh chị ơi em phải làm sao bây giờ tự nhiên bất cẩn quá. Anh chị đừng hiểu lầm em có sự kỳ thị gì cả vì bản thân em mắc chứng rối loạn cưỡng bức nên em ko chịu đc khi em phải sờ vào như thế, em xin lỗi
    Lo kiểu như bạn thì ngồi trong tủ kính cho lành.

  9. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    E lại bất cẩn để hoang mang lo sợ nữa rồi anh chị ơi, hôm trước em đi đến bệnh viện và đến phòng của Bác sĩ chuyên điều trị HIV để nói chuyện và xin được tư vấn cho em đỡ lo mấy cái nguy cơ tiếp xúc bên ngoài của em, em cũng đến tối muộn khoảng 9-10h tối rồi và lúc đến bệnh viện em đã cẩn thận ko tiếp xúc với ai và ko chạm đồ vật nào nhưng đến phòng Bác sĩ điều trị h thì em lại tự cầm tay vào tay cầm cửa để mở, tay em thì ko bị sao ko có vết thương nào nhưng em chỉ lo sau đó em lại bất cẩn dùng tay để dụi mắt hay gãi nốt mụn nốt côn trùng đốt trên người mình, ôi em về bây giờ em mới nghĩ ra và sợ, nhưng đến bây giờ đã hơn 72 tiếng rồi hôm nọ em nói chuyện với Bác sĩ đó Bác sĩ đó nói bình thường hơn 72 tiếng vẫn dùng được thuốc phơi nhiễm khoảng 80h vẫn dùng đc 72 tiếng chỉ là tối ưu nhất, em có nên dùng thuốc phơi nhiễm ko anh chị? Bình thường đến những nơi khác hay bệnh viện khác chắc em cũng ko lo đâu nhưng mà vừa rồi vào phòng của Bác sĩ đó là Bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân H rồi thì chắc chắn phòng đó sẽ có người bệnh H ra vào thường xuyên nên có sự lo nhất định ko còn mông lung như trước nữa, Anh chị ơi em phải làm sao bây giờ tự nhiên bất cẩn quá. Anh chị đừng hiểu lầm em có sự kỳ thị gì cả vì bản thân em mắc chứng rối loạn cưỡng bức nên em ko chịu đc khi em phải sờ vào như thế, em xin lỗi
    Bạn điên thật rồi. Quay lại bảo bs đó tư vấn lại cho. Ông bs đó cũng bị điên nốt, khuyên 1 người không có nguy cơ dùng thuốc phơi nhiễm lại còn 80h sau nguy cơ vẫn dùng được.

  10. #9
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhiều khi muốn tin tưởng thông tin kiến thức nhưng vẫn phải hoang mang anh chị ạ, nhiều trường hợp đã đưa tin có sự tiếp xúc qua lại hai người bình thường mà vẫn lây, lúc trước thì vụ một đống người bị nhiễm ở tỉnh, có những người như em bé bảo là gãi ghẻ cho người Hiv mà còn bị lây, thế mới thấy thì sao ra ngoài xã hội tiếp xúc bình thường mà an tâm hoàn toàn được hả anh chị, đấy cũng chỉ thuộc gọi là tiếp xúc thông thường thôi đấy, vậy mà cuối cùng tội nghiệp em bé vẫn bị lây.

  11. #10
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Nhiều khi muốn tin tưởng thông tin kiến thức nhưng vẫn phải hoang mang anh chị ạ, nhiều trường hợp đã đưa tin có sự tiếp xúc qua lại hai người bình thường mà vẫn lây, lúc trước thì vụ một đống người bị nhiễm ở tỉnh, có những người như em bé bảo là gãi ghẻ cho người Hiv mà còn bị lây, thế mới thấy thì sao ra ngoài xã hội tiếp xúc bình thường mà an tâm hoàn toàn được hả anh chị, đấy cũng chỉ thuộc gọi là tiếp xúc thông thường thôi đấy, vậy mà cuối cùng tội nghiệp em bé vẫn bị lây.
    Bạn đúng là có vấn đề về thần kinh tâm lý. Nên sớm khám Bác sĩ chuyên khoa đi.

  12. #11
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?

  13. #12
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?
    Ngửi không có sao hết bạn.

  14. #13
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Ko cần phải dùng thuốc đâu phải ko anh?

  15. #14
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Ko cần phải dùng thuốc đâu phải ko anh?
    Đúng rồi bạn.

  16. #15
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?

    HIV làm gì lây nhiễm qua không khí bạn.

  17. #16
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    HIV làm gì lây nhiễm qua không khí bạn.
    Hi lo ấy anh, em chắc chắn ko để chạm mũi gì vì em sợ nên cũng cẩn thận và em cũng hửi hửi thử nhưng cứ có cảm giác có con gì hay bụi vật gì nó bay vào mũi nên ghê ghê ạ, nãy hỏi ra mới biết và có cái lọ sơn đỏ ở đó chúng nó trộn với mắm tôm đem đi nghịch, mà kể cả cái đũa đó có là máu thì ở ngoài nhiệt độ trời như hôm nay nóng thế thì nó cũng bất hoạt rồi phải ko anh Tuấn?

  18. #17
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Hi lo ấy anh, em chắc chắn ko để chạm mũi gì vì em sợ nên cũng cẩn thận và em cũng hửi hửi thử nhưng cứ có cảm giác có con gì hay bụi vật gì nó bay vào mũi nên ghê ghê ạ, nãy hỏi ra mới biết và có cái lọ sơn đỏ ở đó chúng nó trộn với mắm tôm đem đi nghịch, mà kể cả cái đũa đó có là máu thì ở ngoài nhiệt độ trời như hôm nay nóng thế thì nó cũng bất hoạt rồi phải ko anh Tuấn?

    Bạn nên tự tỉm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn để đọc mà trang bị cho mình đi bạn,HIV mà lây nhiễm từ không khí được thì xã hội này tiêu hết rồi.Động não lên chút bạn.

  19. #18
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?
    HIV mà lây qua ngửi thì liệu đến giờ này bạn đã mang HIV trong người từ lâu rồi, loài người chả ai là ko bị bệnh.

  20. #19
    Thành Viên Lo Lắng Hoang Tưởng. cityalone's Avatar
    Ngày tham gia
    17-06-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    22
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 0 lần
    Anh chị ơi anh chị không biết em là yếu tâm lý nhát chết hay bị làm sao nhưng em chỉ lên đây xin được các anh các chị tư vấn và an ủi cho em an tâm được không ạ anh chị chửi em hoang tưởng hay điên cũng được ạ, tối qua em lại đi vào bệnh Viện Nhiệt đới TƯ em cứ muốn vào tìm để được nói chuyện với bác sĩ cho an tâm nhưng nay ko gặp được Bác sĩ, ôi ơi lần trước em lên thang máy thì đến cái chỗ phòng Bác sĩ và vào luôn, nhưng nay em lại lên chỗ hướng khác và em đi vòng qua khu bệnh nhân, trời ạ em ko ngờ khu phòng Bác sĩ cũng gần khu phòng Bệnh nhân vậy em ra đoạn ngoài sảnh của khoa em thấy ghi khoa virus - ký sinh trùng em sợ chết khiếp luôn, tự dưng chân tay em bủn rủn em có cảm giác như là cái khu đó nó vừa phun cái gì xong vậy nhìn khói khói sương sương hay do em đeo kính ra mồ hôi phải ko nữa nên em càng hãi hùng, anh chị ơi mình đi vào cái khu đó có lây đc con virus vi khuẩn nào không ạ em lo quá, em xác định ngay từ đầu vào viện gặp ai em cũng phải giữ một khoảng cách an toàn bất kỳ ai và không sờ hay chạm vào đồ vật gì, bấm thang máy hay mở cửa em đều dùng vật ngăn cách tay để chạm vào nhưng mà sao sau khi đi qua khu đó em thấy ghê với lạ lạ trong người luôn, anh chị đừng chửi em nhé bây giờ em sợ bệnh còn có thể lây qua không gian như vậy rồi, anh chị ơi chắc chắn nó sẽ không thể lây một cái gì được qua không khí như vậy chứ ạ? sao em lo sợ ấu trĩ vậy trời, về bây giờ em ko dám ngủ phải ngồi kể cho anh chị nghe luôn chắc chắn và tuyệt đối em ko lại gần một ai cả chứ đừng nói va chạm, có mỗi một lần đi thang máy với 1 người thôi nhưng em vẫn cảnh giác và giữ khoảng cách, lên khu đó em thấy vài người và một nhóm nhìn bất cần tụ tập, có thể đây là lần đầu tiên em nhìn thấy những người có khả năng cao là người H hay sao mà em thần hồn át thần tính đi và thấy sợ thật sự. Em cẩn giác đi đứng xa họ lắm, nóng ơi là nóng nhưng em vẫn mặc kín giầy cao quần dài áo khoác đeo và khẩu trang kín mít rồi mà giờ vẫn thành ra thế này, sau đó em dùng nước sát khuẩn khô treo nhiều chỗ trong viện để rửa tay em thấy hơi xót một chỗ trên ngón tay nhìn mới thấy nó bị bong tý da nhưng ko chảy máu lại càng làm em nghĩ. anh chị ơi liệu có loại virus vi khuẩn nào nó bay trong không khí ở đó không em sợ , em xin lỗi anh chị có lẽ em là thành viên đầu tiên sợ hãi nặng nhất phải ko ạ em xin lỗi đừng mắng em ạ :(
    Lần sửa cuối bởi cityalone, ngày 23-06-2019 lúc 04:14.

  21. #20
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi cityalone Xem bài viết
    Anh chị ơi anh chị không biết em là yếu tâm lý nhát chết hay bị làm sao nhưng em chỉ lên đây xin được các anh các chị tư vấn và an ủi cho em an tâm được không ạ anh chị chửi em hoang tưởng hay điên cũng được ạ, tối qua em lại đi vào bệnh Viện Nhiệt đới TƯ em cứ muốn vào tìm để được nói chuyện với bác sĩ cho an tâm nhưng nay ko gặp được Bác sĩ, ôi ơi lần trước em lên thang máy thì đến cái chỗ phòng Bác sĩ và vào luôn, nhưng nay em lại lên chỗ hướng khác và em đi vòng qua khu bệnh nhân, trời ạ em ko ngờ khu phòng Bác sĩ cũng gần khu phòng Bệnh nhân vậy em ra đoạn ngoài sảnh của khoa em thấy ghi khoa virus - ký sinh trùng em sợ chết khiếp luôn, tự dưng chân tay em bủn rủn em có cảm giác như là cái khu đó nó vừa phun cái gì xong vậy nhìn khói khói sương sương hay do em đeo kính ra mồ hôi phải ko nữa nên em càng hãi hùng, anh chị ơi mình đi vào cái khu đó có lây đc con virus vi khuẩn nào không ạ em lo quá, em xác định ngay từ đầu vào viện gặp ai em cũng phải giữ một khoảng cách an toàn bất kỳ ai và không sờ hay chạm vào đồ vật gì, bấm thang máy hay mở cửa em đều dùng vật ngăn cách tay để chạm vào nhưng mà sao sau khi đi qua khu đó em thấy ghê với lạ lạ trong người luôn, anh chị đừng chửi em nhé bây giờ em sợ bệnh còn có thể lây qua không gian như vậy rồi, anh chị ơi chắc chắn nó sẽ không thể lây một cái gì được qua không khí như vậy chứ ạ? sao em lo sợ ấu trĩ vậy trời, về bây giờ em ko dám ngủ phải ngồi kể cho anh chị nghe luôn chắc chắn và tuyệt đối em ko lại gần một ai cả chứ đừng nói va chạm, có mỗi một lần đi thang máy với 1 người thôi nhưng em vẫn cảnh giác và giữ khoảng cách, lên khu đó em thấy vài người và một nhóm nhìn bất cần tụ tập, có thể đây là lần đầu tiên em nhìn thấy những người có khả năng cao là người H hay sao mà em thần hồn át thần tính đi và thấy sợ thật sự. Em cẩn giác đi đứng xa họ lắm, nóng ơi là nóng nhưng em vẫn mặc kín giầy cao quần dài áo khoác đeo và khẩu trang kín mít rồi mà giờ vẫn thành ra thế này, sau đó em dùng nước sát khuẩn khô treo nhiều chỗ trong viện để rửa tay em thấy hơi xót một chỗ trên ngón tay nhìn mới thấy nó bị bong tý da nhưng ko chảy máu lại càng làm em nghĩ. anh chị ơi liệu có loại virus vi khuẩn nào nó bay trong không khí ở đó không em sợ , em xin lỗi anh chị có lẽ em là thành viên đầu tiên sợ hãi nặng nhất phải ko ạ em xin lỗi đừng mắng em ạ :(
    Tuanmecsedec thấy bạn đừng nên ra đường để làm phiền người khác.

Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •