Trích dẫn Gửi bởi tuvanvehiv Xem bài viết
Vậy là trường hợp mà cái kim này còn mới mà đâm vô mình và mình nhận biết được là nó đâm kiểu đòn bẩy thì mới là có nguy cơ đúng không ạ.
Do bây giờ trí nhớ của em về cái tình huống này nó quên bớt rồi ạ. Em chỉ hỏi cho chắc thôi ạ. Do lúc đi vào tập gym không có ấn tượng về cái kim đó ( không biết nó có bể hay chưa). nếu thực sự có dẫm lên lúc vào tập gym thì em phải biết và đau đúng không ạ. Và đâm vào phải lấy tay gỡ ra thì mới có nguy cơ đúng không ạ. Còn việc cầm lên lúc nó bể là hoàn toàn không có nguy cơ đúng không ạ.

Mong anh chị giải đáp nốt giúp em câu hỏi trên nữa thôi ạ.

Do em hay lo lắng suy nghĩ. Lúc anh Tuấn tư vấn em cũng đỡ lo, nhưng mà suy nghĩ lại càng thêm linh tinh. Các anh chị có các nào giúp em hết cái chứng hoàng tưởng này được không ạ. :(
Trích dẫn Gửi bởi tuvanvehiv Xem bài viết
Dạ đọc lại thì em rút ra được câu hỏi cuối đó ạ :(
Em cũng bớt hoang mang nhưng lâu lâu nghĩ lại lại mất tinh thần ạ

Em chỉ lo lúc em cầm lên ống tiêm nó còn nguyên mà em nhớ sai thôi ạ. :(
Trích dẫn Gửi bởi tuvanvehiv Xem bài viết
Nay em soi chân thấy có vết đỏ. Tròn như lỗ kim. Em



Cho em hỏi là nếu bị kim đâm vào chân thì nguyên vùng đó phải đau và hiện rõ cái lỗ đâm đúng ko ạ. Vết đỏ của em nông ạ. Có làm sao ko ạ. Có phải do tụ máu chân hay viêm chứ không phải kim đâm đúng không ạ.

Bạn lo lắng rồi suy diễn tự hù mình thôi.