Gửi bởi
binhyenphutgiay
Chuyện là trưa nay cỡ 1h mấy 2h trưa e có đi học nhóm ở quán cà phê, quãng đường đi trưa nắng cũng 30p em mới tới nơi, e gửi xe ở trường và đi bộ ra quán cà phê gần trưởng để học nhóm, chừng 5h e học xong có nhờ thg bạn cùng lớp chở lại bãi giữ xe trường để lấy xe về, xong lúc xuống xe nó e bắt đầu đi là cảm thấy phần da duới mông bên trái nó kiểu hơi đau đau như mụt gì ở đó hay sao ấy ạ, cảm giác như mụn nổi ở mông mà ngồi lên đứng dậy thì đau ấy ạ, cái e cũng k để ý gì mấy, về nhà em thay quần dài ra, đưa chiếc quần lót lên xem thì e thấy có 1 chấm đỏ nhỏ xíu nhưng nằm mặt ngoài chứ ko phải bên trong, nó cũng là nằm phía bên mông mà lúc thằng bạn đó chở em xuống xe thấy hơi đau đau đó ạ.... Vậy liệu trên xe thằng bạn em nó có cài kim vào để canh em ngồi lên ko ạ, kiểu tính toán trước vì lúc kia e có kể với nó là em sợ mấy dụ HIV này nọ... Hoặc là trên đường đi em đã bị ai đó chích vật nhọn vào mông mà ko biết, tại vì mông e kiểu trời nóng nó nổi mấy mục ửng ửng đỏ do bị hầm bí hơi đó ạ.. Anh chị làm ơn đọc kĩ tư vấn giúp em