E chào diễn đàn và a Tuấn.mặc dù đã đc a tuấn tư vấn rất nhiều nhưng thực sự e vân rất lo lắng và mệt mỏi.cách đây 15 ngày vào ngày 6/6 e đi quan hệ vs GMD và sử dụng BCS của cô ấy.khi bắt đầu os thì e có ns đeo bao vào.nhưng cô ý ns dầu bôi trơn ko tốt cho sức khoẻ nên os tầm 30s.sau đây bắt đàu quan hệ có BCS ( do cô ý chủ động đeo và rất chuyên nghiệp nên e ko nhớ rõ hình ảnh cô ý đeo trong đâu) sau đấy cô ý ngồi lên trên nhấp tầm 5 cái thì e có nhớ trong đầu e nghĩ là âm đạo khô quá sợ rách bao.sau đấy e ngồi lên và cho cô ấy nằm dưới( vẫn để dv trong ad) tiếp theo e qhe tầm 2’ thì ra( làm nhẹ nhang) sau đấy e nhớ khi rút ra bao vẫn trên dv và nhìn qua thấy dịch vẫn trong bao.cô ấy ngồi dậy và tháo bao cho e( cũng rất nhanh) sau khi GMD về e có ở lại nhặt vỏ Bcs lên xem thì thấy vỏ bào còn HSD ko có vẻ là bị chọc thủng.sau đấy e có vào nhà tắm lấy BCS đã qua sử dụng lên thử bằng nc 2 lần thấy nc ko chảy ra ngoài.nhưng về đc vài hôm e bắt đầu có triệu chứng đau họng.vào ngày thứ 10 e bị đi ngoài.đến hôm 13 e lo quá thì đi test combo kq 0,09.sau đấy e gọi điện cho GMD gạ đc quan hệ không Bcs thì cô ấy dập máy luôn.đến hn là ngày thứ 15 e bị đau nhức cơ thể 2 ngực.đặc biệt bị sưng và tức ở eo phía bên trái.e tìm hiểu thì giống bị viêm là lách.là 1 triệu chứng của hiv nên e rất hoang mang.h nó lan xuống nức cả căng chân trái.
vậy mn cho e hỏi nếu ko có nguy cơ gì tại sao e lại nhiều triệu chứng vậy.
có khi nào e ko mang bcs nhưng lại nghĩ là có ko.
có khi nào vỏ bcs va bcs e test nc pà của người khách trc mà nhân viên ko dọn dẹp ko ạ
giờ e ko còn suy nghĩ đc j nữa.mong mọi người phân tích giúp e vs :(((((