E cảm ơn c đã gãi vào đũng chỗ ngứa của e.mặc dù e biết việc mình ko dùng bao là việc quá vô lý.về cả phía e và gmd vì e có fb vs zalo của cô ấy.thấy cô ấy là người mẹ đơn thân.rât yêu và hay gần gũi vs con gái.con cô ấy cũng 10t r va bố đưa bé là bộ đội.mà h a ý vẫn sông.chứng tỏ con bé khoẻ mạnh.thế nên chắc cô ý cũng phải dữ mình để nuôi con.còn về phía e thì chỉ có dùng bao r vì lo lắng nên mới bị mơ hồ về việc ấy chứ nếu ko dùng e ko thể nhớ là có dùng đc.vì lúc ấy e hoàn toàn tỉnh táo.chắc e sợ quá mất khôn r ạ :((