Phiền anh chị làm ơn đọc hết câu chuyện giúp em và cho lời khuyên ạ
Trưa hôm qua em có di chuyển bằng xe máy đi từ gò vấp lên 1 bệnh viện trên q5 để thăm người nhà, e có mặc áo khoác bằng vải dù bên ngoài, và quần dài đeo balo các thứ để thăm xong tiện đường chạy đi qua trường để học. Đến nơi phòng bệnh thì ng nhà em có kêu cởi áo khoác ra cho mát, e cũng cởi xong ng nhà máng cái áo vào móc của cái cây dựng đứng mà người ta treo bình nước biển để truyền cho bệnh nhân đó ạ, xong ngồi nói chuyện nghỉ ngơi một lúc thì em bắt đầu đi ra lấy xe và chạy đến trường... xong đến trường em có cởi áo khoác ra thì thấy bên ngoài của cánh tay áo phải có dính vết gì nâu nâu mà nhạt nhạt, rồi sau đó em mới lộn luôn mặt trái của nó ra thì cũng thấy vết đó, nhưng đậm hơn một tí, kiểu như đã có thứ gì dính vô từ bên trong mặt trái xong nó in màu ra bên mặt ngòài đó ạ, em mặc áo khoác vải dù bằng dây kéo, vì nó màu trắng nên rất dễ quan sát nếu thấy có dính gì bất thường...Em ngẫm nghĩ mãi ko biết vết đó ở đâu ra, có khi nào lúc e vô bệnh viện đã vô tình đụng trúng gì đó mà k biết nên nó chảy máu dính vô ko ạ, hoặc là lúc đi đường và trong bệnh viện có ai đã quẹt vật nhọn hay kim tiêm vào cánh tay phải của em ko ạ, hoặc đơn giản chỉ là khi ng nhà em lấy áo của em máng lên mà tay ng nhà em do trước đó vừa đụng vào chai nước cốt cà phê ??( chai do em mang vô cho ng nhà ) . Là tại bởi vì vết nâu nâu đó trông giống như là vết máu bị chảy giọt rồi lan ra ấy ạ... nhưng khi em đưa tay lên kiểm tra thì k tháY cảm giác rát hay là thấy máu ở đâu cả, có khi nào vết thương nhỏ quá mà máu đã thấm vô áo nên ko còn thấy nữa ko ạ .... anh chị tư vấn giúp e với e cảm ơn
-Đây là hình mặt bên ngoài của cánh tay áo đây ạ:
https://drive.google.com/file/d/1tJ-...w?usp=drivesdk
- Còn đây là hình mặt bên trong của nó:
https://drive.google.com/file/d/1haq...w?usp=drivesdk