Em xin chào các anh chị trong BQT diễn đàn. Xin chào các thành viên.
Em tham gia diễn đàn đã được 1 tháng và thực sự em đã đọc được rất nhiều kiến thức bổ ích trên diễn đàn mình.
Em đi làm móng chảy máu và được các anh chị tư vấn rất tận tình là không có nguy cơ. Em xin cảm ơn các anh chị rất rất nhiều.
Sau 1 tháng triền miên đọc các topic trong diễn đàn, em thấy rất nhiều thành viên diễn đàn mình có triệu trứng của 1 bệnh mà em cũng đang mắc phải, đó là bệnh RỐI LOẠN ÁM ẢNH CƯỠNG CHẾ. Tức là ám ảnh nhiều đến mức hơi hoang tưởng ạ. Em nghĩ rằng nếu ai bị ám ảnh quá mức về HIV thì nên đến Bạch mai khám trong Viện sức khoẻ tâm thần trong đó, bác sĩ sẽ cho chúng ta những lời khuyên về tâm lý rất bổ ích, nếu cần thiết còn có cả thuốc cần thiệp. Bản thân em dù được tư vấn không có nguy cơ nhưng do ám ảnh quá đến mất ăn mất ngủ nên hiện em cũng đang phải điều trị bệnh RỐI LOẠN ÁM ẢNH này.
Một lần nữa em xin cảm ơn anh Tuấn, xin cảm ơn các anh chị em trong BQT rất nhiều.
Chúc các anh chị luôn có sức khoẻ tốt ạ!