Cho em hỏi tiếp lần nữa thôi ạ. Vì lúc em ngã xe em say quá, chả nhớ gì (liệu có cảm giác nhói lên với cây kim không?) với lại say nên dây thần kinh tê liệt mà. Em còn chả nhớ nổi tại sao lại đi lạc vào đó và đi ra được. Đi khá xa tới gần nhà bạn em mới thấy xót xót chảy máu. Liệu có cây kim tiêm nào đâm vào được mà do say nên em không nhận thức được là đau do kim đâm vào?

Anh chị xem trường hợp của em như vậy thì có nguy cơ gì không (vì nếu tỉnh táo và trời sáng thì em yên tâm, nhưng lúc đó say, trời lại tối, chỗ ngã cũng hoang vắng nhiều lùm bụi nên em cứ ko biết các bạn nghiện chích có qua đó chích không)? Em ngã vào tối thứ 4 (1/1), hôm nay thứ 6, có cần PEP gì ko các anh chị?