chào các anh chị...vậy là hôm nay em đã đi làm xn 24 tuần có dùng pep về rồi. dù đã gọi điện cho anh mẹc. nghe anh giảng cho một bài rùi....hic hic. nên giờ đã thấy yên tâm....do lý do sơ cứu con gái và có cho hai vết thương hở tiếp xúc nên em mới vội vàng đi chốt như vậy....dù sao em cũng gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh tuấn . chị hà. anh hiếu cùng các bạn trong diễn đàn đã giúp đỡ em bấy lâu nay....giờ diễn đàn đã là khẩu phần không thể thiếu mỗi ngày của em rùi. em sẽ cố gắng tìm hiểu và truyền thông diễn đàn rộng rãi với khả năng có thể và chắc chắn sẽ ko bao giờ xa diễn đàn được nữa...hic.....sẽ là rất mĩ mãn nếu lần xn này vạch nó rõ ràng như những lần trước....dù đã được anh mẹc giáo huấn một bài và đã yên tâm ......nhưng vì em là người stret quá lâu nên vẫn có sự nghi ngờ....vậy nên cho phép em hỏi một câu nữa nhé.......thông thường em đi tet nhanh ở tt y tế dp của tỉnh thì thấy vạch âm tính rất đậm nét
.... vậy mà hôm nay em đi xn tet thấy lâu hơn rất nhiều. sau gần 20 phút nó hiện một vạch. nhưng vạch rất mờ. thậm chí nhìn đút quãng ....em có hỏi tại sao thì bs ko nói gì. một lúc thông báo mồm là kq âm tính....em vào xem vẫn thấy vạch ât rất mờ.....vậy anh chị nào biết tại sao có vạch mờ đó thì giúp em xả stret nhé......thời gian em rất gấp vì hôm qua cứu con gái lên cơn co giật nên em sợ . gì con gái lưỡi rách lại cắn đứt tay em chảy máu trong mồm nó....em xin lỗi anh tuấn vì đã gọi điện lại hỏi lại......vì em muốn biết sao vạch ât này lại mờ...mờ như vậy có đươci coi là kq ko xác định ko. em hỏi lần cuối để yên tâm rất mong cá anh fhij giúp em nốt lần này