Em cảm ơn các anh, các chị trong diễn đàn đã tư vấn tận tâm giúp đỡ những người tham gia diễn đàn. Đúng là không có các anh, các chị em không biết chia sẻ và hỏi ai, tâm lý nặng lề ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc. Mặc dù em biết em không có nguy cơ, nhưng hình như trong em nó có con MA suy diễn, chỉ biết suy diễn lung tung thôi. Đi xét nghiệm thì cũng sợ người ta dùng kim tiêm cũ, đi mát xa không quan hệ cũng sợ. E nhiều lúc em chửi em là sao mình yếu bóng vía thế không biết. Nhờ có các anh, chị tư vấn e bớt lo lắng hơn. Em xin cảm ơn nhiều lần nữa đến các anh, các chị đã tư vấn giúp em ạ.