Gửi bởi
nguyendat15
Cách đây khoảng 2 tháng 1 lần gặp lại thằng bạn thân. mình với nó đi nhậu sau đó vì k tỉnh táo mình và nó vào massage.dù đã tự dặn lòng chỉ massage lành mạnh. nhưng sau đó vì kiềm lòng không được mình có để cô gái đó Oral Sex cho mình. lần đầu cô ta ngậm khoảng 1 phút sau đó dùng tay sau đó lại ngam khoảng 1 phút nữa. Mình không biết miệng cô ta có vết thương hay không.Sau khi mình xuất cô ta lấy khăn lau DV của mình, mình cũng không để ý khăn ở đâu và có sạch không nữa.sau đó về nhà mình có lấy xà bông rửa "DV" lại. Sau đó 2 tuần mình có tai nạn phải mổ tại BV Chợ Rẫy. lúc mổ xong người cũng yếu nên cũng k để ý được là có bị sốt hay tiêu chảy,...gì không. nhưng đển nay trên tay mình nổi những mụn nhỏ có nước, ngứa. mình làm nó bể ra thi no bắt đầu lan ra những chỗ khác, hôm nay thì đã xuống đến chân rồi. cuối tháng mình cưới vợ mình rất lo cho cô ấy, và ân hận. mình để ý thấy trên người vợ mình cũng bi nổi vài cái trước ngực giống mình. thật sự rất sợ.
Mình mới tham gia diễn đàn này. thấy rất hay và bổ ích. mình cũng thấy chủ để giống mình nhiều rồi thấy mọi người nói không có nguy cơ. nhưng thật sự vẫn lo lắm. xin các bạn ai thật sự có kinh nghiệm tư vấn cho đúng trường hợp của mình 1 lần nữa. để mình yên tâm khỏi đi xét nghiêm. hic.
P/S: trước đây mình cũng có 1 lần nguy co sau đó 1 năm mình có xét nghiệm HIV tại trung tâm y tế dự phòng xã 1 lần (nhưng không phải la TTYT của tỉnh hay huyện) và kết quả âm tính. không biết là TTYT của xã xét nghiệm có độ tin cậy không.
(Cám ơn vì sự giúp đỡ của tất cả các bạn, chúc các thành viên trong website có ích này luôn mạnh khỏe và ngày càng giúp đỡ được nhiều người lầm lỡ như mình)