Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: GAY! Cùng cầm tay nhau đi qua giông bão!

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    26-03-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Tay ninh
    Bài viết
    31
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 2 lần

    GAY! Cùng cầm tay nhau đi qua giông bão!

    Những sai lầm đầu tiên kéo tôi vào bế tắc. Bị bỏ rơi trong tuyệt vọng với đầy hổn độn. Sau tất cả tôi không muốn cô đơn những lúc yếu ớt. Hãy đến và thương tôi . chia sẻ buồn đau trong quảng đời còn lại
    Lần sửa cuối bởi Paksong, ngày 16-07-2019 lúc 13:11.

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Cố lên nào. Gđ mình sẽ nương tựa cho nhau bước xa hơn. Nhưng phải họp tác để cuoc sống k co phiền muộn làm rào cảng nha

  3. Những thành viên đã cảm ơn Mrb20 cho bài viết này:

    Baluu (18-07-2019)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-06-2019
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Giao lưu kết bạn tâm sự qua: tuaniukhang@gmail

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    12-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    40
    Cảm ơn
    40
    Được cảm ơn: 7 lần
    Cố lên bạn nhé, mình cũng mới điều trị, cũng chỉ có một mình, nhưng nhờ quen biết các bạn/anh/chị trên diễn đàn mà giờ kình bớt suy nghĩ/tuyệt vọng...mình còn nhiều thứ phải lo, nhiều điều phải làm ...cố gắng vượt qua làm lại từ đầu nhé! Chúc bạn may mắn và mạnh khoẻ!

  6. #5
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    06-03-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Vùng đất mới
    Bài viết
    138
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 19 lần
    Chúng ta quá thật chỉ biết nương tựa vào nhau. Vì đơn giản không biết nói ra với ai..và ai sẽ đón nhận chúng ta...
    Cố gắng thui anh em nhà mình.

  7. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    21-04-2018
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    Ca mau
    Bài viết
    28
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Minh lam wen nhe. Davidnguyen4432@gmail.com

  8. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-08-2020
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 5 lần
    Lạc quan và vững tin lên ban ơi!
    Hiện nay H không còn là Án tử nữabạn tuân thủ điều trị theo phác đồ của phòng khám OPC và uống thuốc đúng giwof. Mọi điều sẽ cải thiện thôi và bạn lại có niềm tin và niềm vui.
    Chúc bạn sớm ổn định.

  9. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-08-2020
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Đến từ
    ha noi
    Bài viết
    59
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 5 lần
    Kết bạn tâm sự đông viên nhau nhé. Email. tranhahai7365@gmail.com

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •