Trích dẫn Gửi bởi Hoài Trung Xem bài viết
Chả là vài hôm trước e có đến nhà 1 ng để ở nhờ vài hôm vì đc kết nối cv, hôm e vào nhà thì thấy trên bàn có hộp thuốc có chứa kim tiêm ở trong, e ko rõ là gì nên e hỏi thì ngta bảo là thuốc ho cho trẻ e nên có cái ống bơm sẵn trong đó. E cũng hơi suy nghĩ về vấn đề đó, ngay hôm sau thì e đang đi lại trong nhà, bỗng nhói ở lòng bàn chân, lúc đó e nhìn trong hộp thì ống tiêm ko còn trong đó, ko biết là có phải e dẫm phải kim tiêm trong sàn nhà ko nữa, rồi e đi lại trong căn nhà, đến chỗ nào e cũng cảm thấy lo lắng, cảm giác lúc nào cũng có thứ gì đó đâm vào chân, vì đi đến bếp, chỗ để giày, chỗ phơi quần áo e cũng thấy nhói 1 cái ở chân, e lo quá, ko biết có phải do kim tiêm vứt vương vãi trên nhà ko ?, a/c tư vấn giúp e với ạ, vs lúc nằm ngủ nữa ạ, e cứ thấy có cái gì đâm từ dưới đệm vào chân tay e, ko biết có phải ai bỏ kim tiêm dưới đó ko nữa, từ lúc e nhìn thấy cái ống tiêm e cứ ghê ghê, nên e hơi suy nghĩ, a/c cho e 1 lời tư vấn vs ạ !!!
Bạn đang lo lắng hoang tưởng.