E có đi dạy học đá bóng ở 1 xã trong thành phố, khu đó thì e nghe nói nghiệp ngập nhiều, thì e dạy e có nghỉ ngơi ở 1 trường học khu đó và nghe nói trường học đó là nơi lui lại của rất nhiều thành phần nghiệp ngập, vì trường học mở cửa tự do vs dân chúng quay đó rất đông và thông lối vào qua trường nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Hôm nay e có nổi hứng thú dâm vì lâu cũng chưa quan hệ với vợ nên đâm ra thèm, thì từ sáng tới lúc e thủ dâm thì e có tiếp xúc qua vs rất nhiều ng, rồi học sinh, bắt tay này kia nọ, e cũng ko rửa tay gì, rồi đến lúc e thủ dâm e cũng ko vệ sinh qua tay, e có cầm nắm vào cửa ra vào, rồi rất nhiều thứ trong phòng vì là phòng bảo vệ nên e cũng lo, chỉ sợ lúc cầm nắm và dính máu lên tay, sau đó thủ dâm thì ko có làm sao ko nữa. Với cả từ sáng đến lúc đó e tiếp xúc và bắt tay rất nhiều ng, có cả ng lạ, sau đó về e cũng ko rửa qua tay, nên e sợ máu của những ng đó dính lên tay. Học sinh của e có 1 đứa cha bị hiv mất vs hôm nay e tiếp xúc rất nhiều vs học sinh đó, từ bắt tay, rồi xoa đầu. Nên e về lúc e thủ dâm e ko rửa tay gì e lo quá, ko biết như vậy có sao ko ạ ?