Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Em có bị lây nhiễm trong trường hợp này ko ạ

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-07-2019
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Em có bị lây nhiễm trong trường hợp này ko ạ

    E có đi vào chùa viếng ng thân với bạn e, lúc vào e để xe và 2 cái nón bảo hiểm e treo vào cái móc ở trong phía trong cổ xe , xong e có vào thắp hương cho ng thân và để vật kỉ niệm trên bàn thờ, mà bàn thờ lại nằm trong góc nữa nên e nghĩ chắc ko ai lấy, xong e vào phòng đọc kinh làm lễ cỡ 30p, tí hồi đi ra thì mất món đồ kỉ niệm e để lúc đầu ạ, xong e cũng báo với sư cô trong đó biết, tí e ra chỗ lấy xe thì e ko thấy nón bảo hiểm của em nữa, mà lúc đó k biết là thg bạn e nó có dời đi đâu ko mà hỏi thì nó nói ko có k nhớ nữa, tại lúc mới vô e móc nón e bên trong còn nón bạn e đè lên phía sau, xong nhìn một hồi thì thấy nón e đang nằm ngửa lên trên cái ghế kia và có 1 chiếc nón lá hay gì đó đặt lên bên trên rồi, xong e có lấy nón bảo hiểm em đội về bình thường nhưng một đoạn e thấy ngứa đầu quá, có khi nào ai đó muốn hại em và đã ghim hay cắm gì đó vào nón em để khi e đội lên đầu bị đâm vào ko ạ, có thể là bệnh truyền nhiễm như hiv ko ạ
    ads

  2. #2
    Smod Quản Trị Toàn Diễn Đàn.
    Ngày tham gia
    21-02-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng Nai
    Bài viết
    2,447
    Cảm ơn
    38
    Được cảm ơn: 467 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuive1234 Xem bài viết
    E có đi vào chùa viếng ng thân với bạn e, lúc vào e để xe và 2 cái nón bảo hiểm e treo vào cái móc ở trong phía trong cổ xe , xong e có vào thắp hương cho ng thân và để vật kỉ niệm trên bàn thờ, mà bàn thờ lại nằm trong góc nữa nên e nghĩ chắc ko ai lấy, xong e vào phòng đọc kinh làm lễ cỡ 30p, tí hồi đi ra thì mất món đồ kỉ niệm e để lúc đầu ạ, xong e cũng báo với sư cô trong đó biết, tí e ra chỗ lấy xe thì e ko thấy nón bảo hiểm của em nữa, mà lúc đó k biết là thg bạn e nó có dời đi đâu ko mà hỏi thì nó nói ko có k nhớ nữa, tại lúc mới vô e móc nón e bên trong còn nón bạn e đè lên phía sau, xong nhìn một hồi thì thấy nón e đang nằm ngửa lên trên cái ghế kia và có 1 chiếc nón lá hay gì đó đặt lên bên trên rồi, xong e có lấy nón bảo hiểm em đội về bình thường nhưng một đoạn e thấy ngứa đầu quá, có khi nào ai đó muốn hại em và đã ghim hay cắm gì đó vào nón em để khi e đội lên đầu bị đâm vào ko ạ, có thể là bệnh truyền nhiễm như hiv ko ạ
    Những gì bạn kể không có nguy cơ

  3. #3
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,109
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,193 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuive1234 Xem bài viết
    E có đi vào chùa viếng ng thân với bạn e, lúc vào e để xe và 2 cái nón bảo hiểm e treo vào cái móc ở trong phía trong cổ xe , xong e có vào thắp hương cho ng thân và để vật kỉ niệm trên bàn thờ, mà bàn thờ lại nằm trong góc nữa nên e nghĩ chắc ko ai lấy, xong e vào phòng đọc kinh làm lễ cỡ 30p, tí hồi đi ra thì mất món đồ kỉ niệm e để lúc đầu ạ, xong e cũng báo với sư cô trong đó biết, tí e ra chỗ lấy xe thì e ko thấy nón bảo hiểm của em nữa, mà lúc đó k biết là thg bạn e nó có dời đi đâu ko mà hỏi thì nó nói ko có k nhớ nữa, tại lúc mới vô e móc nón e bên trong còn nón bạn e đè lên phía sau, xong nhìn một hồi thì thấy nón e đang nằm ngửa lên trên cái ghế kia và có 1 chiếc nón lá hay gì đó đặt lên bên trên rồi, xong e có lấy nón bảo hiểm em đội về bình thường nhưng một đoạn e thấy ngứa đầu quá, có khi nào ai đó muốn hại em và đã ghim hay cắm gì đó vào nón em để khi e đội lên đầu bị đâm vào ko ạ, có thể là bệnh truyền nhiễm như hiv ko ạ

    Không có sao bạn.

  4. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vuive1234 Xem bài viết
    E có đi vào chùa viếng ng thân với bạn e, lúc vào e để xe và 2 cái nón bảo hiểm e treo vào cái móc ở trong phía trong cổ xe , xong e có vào thắp hương cho ng thân và để vật kỉ niệm trên bàn thờ, mà bàn thờ lại nằm trong góc nữa nên e nghĩ chắc ko ai lấy, xong e vào phòng đọc kinh làm lễ cỡ 30p, tí hồi đi ra thì mất món đồ kỉ niệm e để lúc đầu ạ, xong e cũng báo với sư cô trong đó biết, tí e ra chỗ lấy xe thì e ko thấy nón bảo hiểm của em nữa, mà lúc đó k biết là thg bạn e nó có dời đi đâu ko mà hỏi thì nó nói ko có k nhớ nữa, tại lúc mới vô e móc nón e bên trong còn nón bạn e đè lên phía sau, xong nhìn một hồi thì thấy nón e đang nằm ngửa lên trên cái ghế kia và có 1 chiếc nón lá hay gì đó đặt lên bên trên rồi, xong e có lấy nón bảo hiểm em đội về bình thường nhưng một đoạn e thấy ngứa đầu quá, có khi nào ai đó muốn hại em và đã ghim hay cắm gì đó vào nón em để khi e đội lên đầu bị đâm vào ko ạ, có thể là bệnh truyền nhiễm như hiv ko ạ
    Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •