Trước hết xin gửi lời chào thân ái nhất tới tất cả mọi người
Mình là thành viên mới đăng kí và sinh ngáy 1/11/1984
Những ngày qua mình có theo dõi d đ và thấy các ace là những người thật ấm áp tình người với những lời tư vấn thật nhiệt huyết.Hôm nay mình thật sự cần sự tư vấn của tổ trợ giúp!
Hành vi nguy cơ của mình như sau:"mình và con bé đó tự sướng,đến khi mình sắp ra thì nó cầm DV của mình cho vào AD cua nó và cuối cùng xuất trong âm đạo.của nó"(trường hợp là GMD)
Mình có đi xét nghiệm PP vi sinh tai bệnh viện đa khoa hải phòng đã cho AT vào ngày thứ 41
Tiếp tục xét nghiệm viêm gan B,C giang mai(khang nguyen/khang thể),HIV bằng PP ELISA tại viện huyết học và truyền máu trung ương Hà nội và kết quả cũng âm tính vào ngầy thứ 59(8 tuần+3ngày).
Đến nay tôi đã bước sang ngày 70.
Tôi biết cần 1 sự khẳng định vào 1 ngày gần nhất và rất cần lời khuyên của ace trong diễn đàn nhất la 1 người giàu kinh nghiệm như anh Tuấn.
Vậy aec và anh tuấn tư vấn giúp em la nên làm xét nghiệm cuối cùng để đối mặt với tử thần là khi nào?12tuần,3 tháng,hay kiên trì quả 3thang10ngay.
Trước khi hết câu em co 1 tâm sự nho nhỏ tới mọi người:1 người lạnh lùng và can đảm như em đã biết stress rồi!!!
Em xin chân thành cảm ơn!!!