Kết quả 1 đến 20 của 28

Chủ đề: Mới quan hệ, có nên XN Không ? (Gấp ).

Hybrid View

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    21-12-2013
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mình rất xin lỗi mọi người ơi, nhưng từ hôm qh tới h mình ko thể nào nguôi lo lắng,tim cứ hồi hộp, đầu cư suy nghĩ viễn vong, luôn luôn nghĩ về 3 chữ HIV ngay từ khi mở mắt thức giấc,dù ko biêt anh chàng qh với mình có gì ko, trông anh ta cao lớn và hơi ốm ,mình phải làm sao đây cho không nghĩ về nó nữa, trong thang máy, đang làm việc, ngồi chơi game, ăn tối....mình thật sự bị áp lực quá, mình ko thoát ra được. Sắp tết rồi mà mình lo lắng suốt ngày thế này, ko vui nỗi, sao khổ quá vậy nè.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,822
    Cảm ơn
    1,952
    Được cảm ơn: 21,658 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrlong Xem bài viết
    Mình rất xin lỗi mọi người ơi, nhưng từ hôm qh tới h mình ko thể nào nguôi lo lắng,tim cứ hồi hộp, đầu cư suy nghĩ viễn vong, luôn luôn nghĩ về 3 chữ HIV ngay từ khi mở mắt thức giấc,dù ko biêt anh chàng qh với mình có gì ko, trông anh ta cao lớn và hơi ốm ,mình phải làm sao đây cho không nghĩ về nó nữa, trong thang máy, đang làm việc, ngồi chơi game, ăn tối....mình thật sự bị áp lực quá, mình ko thoát ra được. Sắp tết rồi mà mình lo lắng suốt ngày thế này, ko vui nỗi, sao khổ quá vậy nè.

    Có nguy cơ đâu mà ÁM ẢNH như vậy.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    Mrlong (09-01-2014)

  4. #3
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    21-12-2013
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Có nguy cơ đâu mà ÁM ẢNH như vậy.
    Khổ ghê á A Tuấn ơi, em đâu có muốn bị như thế, nhưng tự nhiên nó nghĩ, rồi suy diễn lung tung, tới mức ăn cơm em ko dám dùng chung chén đũa vì muốn bảo vệ người nhà, em biết nói vậy là mọi người nói em thần kinh, nhưng mà...chắc tinh thần em ko được mạnh mẽ cho lắm, dễ lung lay quá, em ko biết có cách nào quên được ko, còn có ý định 28 ngày lên pasteur XN nữa, mà càng nghĩ đi XN tự nhiên em càng sợ, mà em ko dám tâm sự với ai luôn nên em mới lên diễn đàn trút tâm sự với anh chị em, mà em sợ mọi người lên máu với em quá.

  5. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    18-08-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    974
    Cảm ơn
    32
    Được cảm ơn: 296 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrlong Xem bài viết
    Khổ ghê á A Tuấn ơi, em đâu có muốn bị như thế, nhưng tự nhiên nó nghĩ, rồi suy diễn lung tung, tới mức ăn cơm em ko dám dùng chung chén đũa vì muốn bảo vệ người nhà, em biết nói vậy là mọi người nói em thần kinh, nhưng mà...chắc tinh thần em ko được mạnh mẽ cho lắm, dễ lung lay quá, em ko biết có cách nào quên được ko, còn có ý định 28 ngày lên pasteur XN nữa, mà càng nghĩ đi XN tự nhiên em càng sợ, mà em ko dám tâm sự với ai luôn nên em mới lên diễn đàn trút tâm sự với anh chị em, mà em sợ mọi người lên máu với em quá.
    Đó là tâm lý chung mà, bạn không có nguy cơ nên không cần đi xét nghiệm

  6. Những thành viên đã cảm ơn HIV/AIDS. cho bài viết này:

    Mrlong (09-01-2014)

  7. #5
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    21-12-2013
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi tocdovtyeu Xem bài viết
    Đó là tâm lý chung mà, bạn không có nguy cơ nên không cần đi xét nghiệm
    dạ cám ơn anh tocdoyeu, em chỉ sợ tay người ta dính tinh dịch rồi lại cho vô HM của em, em cứ suy nghĩ mãi đến hành động đó anh ah.

  8. #6
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    21-12-2013
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 0 lần
    Mà hành động người ta tay dính tinh dịch rồi lại cho vô HM của em, em cứ suy nghĩ mãi đến hành động đó, ko biết có gây nên nguy cơ ko ACE ?

  9. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrlong Xem bài viết
    Mà hành động người ta tay dính tinh dịch rồi lại cho vô HM của em, em cứ suy nghĩ mãi đến hành động đó, ko biết có gây nên nguy cơ ko ACE ?
    Vẫn không có nguy cơ. Khi nào dùng bơm hút tinh dịch bơm vào HM mới có nguy cơ

  10. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,053
    Cảm ơn
    28
    Được cảm ơn: 456 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrlong Xem bài viết
    Mà hành động người ta tay dính tinh dịch rồi lại cho vô HM của em, em cứ suy nghĩ mãi đến hành động đó, ko biết có gây nên nguy cơ ko ACE ?
    Em nói lúc bạn ấy chưa xuất tinh, chỉ có ít dịch hưng phấn dính tay và dùng tay đó nong nong HM em thấy thốn đẩy ra, như vậy thì không có nguy cơ, em cứ yên tâm nhe.

  11. Những thành viên đã cảm ơn HIV/AIDS.. cho bài viết này:

    Mrlong (09-01-2014)

  12. #9
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrlong Xem bài viết
    Mình rất xin lỗi mọi người ơi, nhưng từ hôm qh tới h mình ko thể nào nguôi lo lắng,tim cứ hồi hộp, đầu cư suy nghĩ viễn vong, luôn luôn nghĩ về 3 chữ HIV ngay từ khi mở mắt thức giấc,dù ko biêt anh chàng qh với mình có gì ko, trông anh ta cao lớn và hơi ốm ,mình phải làm sao đây cho không nghĩ về nó nữa, trong thang máy, đang làm việc, ngồi chơi game, ăn tối....mình thật sự bị áp lực quá, mình ko thoát ra được. Sắp tết rồi mà mình lo lắng suốt ngày thế này, ko vui nỗi, sao khổ quá vậy nè.
    Nguyên chính bở danh từ Đàn ông bị "híp zâm" Bạn nên đi gặp chuyên gia tâm lý đi

  13. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Mrlong (09-01-2014)

  14. #10
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    21-12-2013
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    15
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Nguyên chính bở danh từ Đàn ông bị "híp zâm" Bạn nên đi gặp chuyên gia tâm lý đi
    Long xin lôi anh Songchung voi_HIV, nhưng L chưa hiểu ý anh, mà gặp bác sĩ tâm lý ở đâu, ai có KN ko chỉ cho Long với, Long xin cám ơn.

  15. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Mrlong Xem bài viết
    Long xin lôi anh Songchung voi_HIV, nhưng L chưa hiểu ý anh, mà gặp bác sĩ tâm lý ở đâu, ai có KN ko chỉ cho Long với, Long xin cám ơn.
    Nếu bạn ở TpHCM bạn có thể đến địa chỉ này:
    Phòng khám đa khoa Thiên Phước:
    Địa chỉ:
    269 Điện Biên Phủ
    TP. HCM, Việt Nam
    Liên hệ: Điện thoại: (08) 39308605
    Fax : (08) 39330014.

  16. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Mrlong (09-01-2014)

  17. #12
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Bạn cần gặp bác sĩ tâm lý => Không phải là tâm thần mà gặp đễ giải bài tình trạng bạn bị cưỡng bức
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Nếu bạn ở TpHCM bạn có thể đến địa chỉ này:
    Phòng khám đa khoa Thiên Phước:
    Địa chỉ:
    269 Điện Biên Phủ
    TP. HCM, Việt Nam
    Liên hệ: Điện thoại: (08) 39308605
    Fax : (08) 39330014.

  18. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    Mrlong (09-01-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •