Trích dẫn Gửi bởi Nhanhly Xem bài viết
Mấy hôm nay nhờ đọc bài tư vấn em yên tâm hơn nhưng mỗi khi chăm sóc con là nỗi sợ lại đến ,lúc em tắm rửa chơi với con hay cho con ăn đều sợ ảnh hưởng đến con . Em có tìm đọc nhiều bài thì thây là khi vết thương đã đóng niêm mạc thì mới không sao , còn vết thương của em bị trong lúc wax luôn nó mới hoàn toàn thì tiếp xúc với dịch hay máu từ vết ghẻ cô nhân viên mà sao Anh Tuấn nói ko có nguy cơ , Anh giải thích rõ cho em được ko , vì quá lo nên em hỏi phiền mấy Anh lần nữa.em nói rõ là vết thương của em rướm máu khi nhỏ oxy già lên thì rát .
oxy già nhỏ lên dù trầy 1 tí thôi cũng rát nữa, mà đã nói em ko có nguy cơ vì hiv sẽ ko lây như vậy được. còn cô nhân viên đó bị ghẻ chóc chảy máu gì đó ai mà cho làm, chắc tại em tự suy ra thôi