Gửi bởi
Tubodequaylai
Hôm nay em có quan hệ với GMD, cô ấy có nói với em là đã làm được 2 năm rồi, khi vào cô ấy có oral sex cho em sau đó cô ấy hôn vú em rồi quay lại oral sex cho em thêm một lúc nữa, sau đó cô ấy đeo bao cao su vào cho em và tuột đến gốc dương vật, sau đó cô ấy bôi gel bôi trơn vào âm đạo cô ấy, rồi em quan hệ được vài cái thì em xuất (chưa đầy 1 phút vì em bị yếu sinh lý) sau khi xuất thì em nhấp thêm 1, 2 cái nữa sau đó em rút dương vật ra và để 1 lúc mới vào nhà vệ sinh, em có rửa tay trước bằng xà bông, sau đó em dùng tay tháo bao cao su ra thật cẩn thận rồi em không biết kiểm tra bao cao su như thế nào thì em nghĩ tới là bỏ bao cao su vào vòi nước và vặn cho đầy nước trong bao cao su rồi em bịt đầu bao cao su và lắc mạnh thì em thấy bao cao su không thủng và cũng không rách vì em không thấy nước thoát ra ngoài, sau đó em rửa tay lại với xà bông và dùng tay để rửa dương vật bằng nước ấm, trong lúc quan hệ em cũng có để ý dương vật và thấy bao cao su vẫn cố định ở gốc dương vật và em chỉ dám cho 2/3 dương vật vào thôi vì em cũng sợ và lo lắng :(, các anh chị cho em hỏi trường hợn của em có nguy cơ không ạ (em sợ cô ấy làm 2 năm và quan hệ cũng nhiều nên sợ có nguy cơ). Giúp em với ạ em hay bị căng thẳng và stress nên gặp thêm lo lắng nữa hjchjc, mong anh chị giúp em!