Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 35

Chủ đề: Lo lắng về kết quả xét nghiệm

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.

    Lo lắng về kết quả xét nghiệm

    Chào các anh chị trong diễn đàn em đang có nhiều thắc mắc sau thời gian dài tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu em lại càng thấy mông lung, vì vậy em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp các vấn đề sau để giải toả nỗi lo lắng bấy lâu nay
    1. Em muốn nhờ anh chị xem nguy cơ này của em là cao hay thấp, cách đây 3 tháng rưỡi em có đi massage, em có tắm chung với nhân viên trong bồn tắm, lúc ngập trong nước cô gái tẩy rửa đầu dv của em bằng tay, em thấy rất rát (về nhà em vẫn còn thấy rát), sau đó cô ấy di chuyển ra phía trước em, di chuyển bất ngờ em không để ý đầu dv đã cọ phải hậu môn hay âm đạo chưa em chỉ sợ có vết thương trong lúc rửa bằng tay rồi dính phải hậu môn hay âm đạo, sau đó em có sờ vào âm đạo chỉ sờ bên ngoài không đưa vào sâu, lúc này vẫn đang ngâm mình trong nước, sau đó em mới đứng dậy thì cô ấy bôi chất tẩy rửa vào và kì tiếp dv cho em, sau đó dùng khăn lau khô (không rõ khăn này đã lau cho vị khách trước bao lâu rồi) sau đó em lên giường nằm sấp xuống ga giường, cô gái ở trên lưng massage đấm bóp (lưng em cũng nhiều mụn), lúc về em còn giụi mắt và ngoáy mũi nữa, về nhà em cũng ko tắm lại lên giường ngủ luôn, tất cả chỉ có thế em không làm gì thêm, nếu em đề kháng yếu + tấm khăn + ga giường vừa sử dụng cho vị khách trước + với tất cả yếu tố trên em có được xếp vào có nguy cơ không
    2. Sau nguy cơ 41 ngày em được xét nghiệm sức khoẻ tổng thể ở công ty, bệnh viện về công ty lấy máu trước sau đó mang mẫu về viện để xét nghiệm, khi nhận kết quả thì mọi thứ đều bình thường, từ xét nghiệm máu đến nước tiểu, kể cả viêm gan b, c, hiv đều âm tính nhưng trong người em từ sau nguy cơ 2 ngày là bắt đầu sốt (tầm 1 tuần) sau khi hết sốt thì cơ thể rơi vào thái lâng lâng và thời gian này em hay đi ngoài, cảm giác rất khó chịu ở hậu môn, triệu trứng ngày 1 nặng hơn đến khi em hết khó chịu ở hậu môn thì tay chân em như kiểu mất sức vậy, người cũng lơ đãng, đi lại thấy chông chênh, trong người cảm giác rất khó chịu, nhất là vào ban ngày cảm giác khó chịu như muốn ngất đi vậy, đến lúc nhận kết quả này bình thường này em vẫn không hiểu mình đang bị gì nữa, có khi nào 41 ngày xét nghiệm hiv vẫn không ra, mình đúng là có bệnh thật nhưng xét nghiệm tổng thể không ra
    3. Cho em hỏi xét nghiệm ghi trên phiếu yêu cầu là elisa ag/ab miễn dịch tự động mà trên phiếu kết quả lại ko ghi ag/ab chỉ ghi elisa thế thì đây là loại xét mghiệm thế hệ thứ mấy ạ, với trong thời gian 41 ngày em hay bị đau bụng uống thuốc becbezin vài lần, sốt thì uống thuốc cảm liều nặng và uống khoảng 1 tuần uống xong lần nào là ngủ li bì, ngoài ra em còn uống thuốc giun nữa, và tập thể dục tuần 3 lần thì có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm này không ạ. Với cả đi ra ngoài lấy máu về thì kết quả có giống với lấy máu trực tiếp ở viện không
    4. Hiện hơn 3 tháng rồi tay chân, và người em vẫn lờ đờ, trong người có gì đó vô cùng khó chịu, em không biết diễn tả như nào, tay khi giơ lên hạ xuống gần như mất cảm giác, hiện tại em phát hiện thêm là cứ khi nào em làm việc gắng sức thì chân tay run rẩy không còn sức nữa, người thì nổi ban kín vùng ngực trên và phần bụng và vùng khuỷ tay, em thực sự mệt mỏi, nó là một bệnh không thể tự khỏi và đã hơn 3 tháng rồi, em cũng sắp không chịu đựoc nữa, em cảm thấy quá hoang mang với kết quả xét nghiệm của mình

    Mong sự giúp đỡ của các anh chị sẽ giúp em vơi đi nỗi lo lắng bấy lâu nay, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, em mà không khoẻ thì không gánh vác được chuyện gia đình. Em đang rất lo lắng khokng biết mình đã an toàn chưa
    ads
    Lần sửa cuối bởi OnlyOne1, ngày 01-08-2019 lúc 23:24.

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Chào các anh chị trong diễn đàn em đang có nhiều thắc mắc sau thời gian dài tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu em lại càng thấy mông lung, vì vậy em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp các vấn đề sau để giải toả nỗi lo lắng bấy lâu nay
    1. Em muốn nhờ anh chị xem nguy cơ này của em là cao hay thấp, cách đây 3 tháng rưỡi em có đi massage, em có tắm chung với nhân viên trong bồn tắm, lúc ngập trong nước cô gái tẩy rửa đầu dv của em bằng tay, em thấy rất rát (về nhà em vẫn còn thấy rát), sau đó cô ấy di chuyển ra phía trước em, di chuyển bất ngờ em không để ý đầu dv đã cọ phải hậu môn hay âm đạo chưa em chỉ sợ có vết thương trong lúc rửa bằng tay rồi dính phải hậu môn hay âm đạo, sau đó em có sờ vào âm đạo chỉ sờ bên ngoài không đưa vào sâu, lúc này vẫn đang ngâm mình trong nước, sau đó em mới đứng dậy thì cô ấy bôi chất tẩy rửa vào và kì tiếp dv cho em, sau đó dùng khăn lau khô (không rõ khăn này đã lau cho vị khách trước bao lâu rồi) sau đó em lên giường nằm sấp xuống ga giường, cô gái ở trên lưng massage đấm bóp (lưng em cũng nhiều mụn), lúc về em còn giụi mắt và ngoáy mũi nữa, về nhà em cũng ko tắm lại lên giường ngủ luôn, tất cả chỉ có thế em không làm gì thêm, nếu em đề kháng yếu + tấm khăn + ga giường vừa sử dụng cho vị khách trước + với tất cả yếu tố trên em có được xếp vào có nguy cơ không
    2. Sau nguy cơ 41 ngày em được xét nghiệm sức khoẻ tổng thể ở công ty, bệnh viện về công ty lấy máu trước sau đó mang mẫu về viện để xét nghiệm, khi nhận kết quả thì mọi thứ đều bình thường, từ xét nghiệm máu đến nước tiểu, kể cả viêm gan b, c, hiv đều âm tính nhưng trong người em từ sau nguy cơ 2 ngày là bắt đầu sốt (tầm 1 tuần) sau khi hết sốt thì cơ thể rơi vào thái lâng lâng và thời gian này em hay đi ngoài, cảm giác rất khó chịu ở hậu môn, triệu trứng ngày 1 nặng hơn đến khi em hết khó chịu ở hậu môn thì tay chân em như kiểu mất sức vậy, người cũng lơ đãng, đi lại thấy chông chênh, trong người cảm giác rất khó chịu, nhất là vào ban ngày cảm giác khó chịu như muốn ngất đi vậy, đến lúc nhận kết quả này bình thường này em vẫn không hiểu mình đang bị gì nữa, có khi nào 41 ngày xét nghiệm hiv vẫn không ra, mình đúng là có bệnh thật nhưng xét nghiệm tổng thể không ra
    3. Cho em hỏi xét nghiệm ghi trên phiếu yêu cầu là elisa ag/ab miễn dịch tự động mà trên phiếu kết quả lại ko ghi ag/ab chỉ ghi elisa thế thì đây là loại xét mghiệm thế hệ thứ mấy ạ, với trong thời gian 41 ngày em hay bị đau bụng uống thuốc becbezin vài lần, sốt thì uống thuốc cảm liều nặng và uống khoảng 1 tuần uống xong lần nào là ngủ li bì, ngoài ra em còn uống thuốc giun nữa, và tập thể dục tuần 3 lần thì có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm này không ạ. Với cả đi ra ngoài lấy máu về thì kết quả có giống với lấy máu trực tiếp ở viện không
    4. Hiện hơn 3 tháng rồi tay chân, và người em vẫn lờ đờ, trong người có gì đó vô cùng khó chịu, em không biết diễn tả như nào, tay khi giơ lên hạ xuống gần như mất cảm giác, hiện tại em phát hiện thêm là cứ khi nào em làm việc gắng sức thì chân tay run rẩy không còn sức nữa, người thì nổi ban kín vùng ngực trên và phần bụng và vùng khuỷ tay, em thực sự mệt mỏi, nó là một bệnh không thể tự khỏi và đã hơn 3 tháng rồi, em cũng sắp không chịu đựoc nữa, em cảm thấy quá hoang mang với kết quả xét nghiệm của mình

    Mong sự giúp đỡ của các anh chị sẽ giúp em vơi đi nỗi lo lắng bấy lâu nay, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, em mà không khoẻ thì không gánh vác được chuyện gia đình. Em đang rất lo lắng khokng biết mình đã an toàn chưa

    Bạn 100% kết quả đó,vì những gì bạn lo lắng hoàn toàn không có nguy cơ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    OnlyOne1 (02-08-2019)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Nghĩa là em an toàn với viêm gan b,c và hiv rồi phải không anh, giờ em có thể tự tin đi khám bệnh khác mà không cần xét nghiệm lại sau 3 tháng đúng không anh

  5. #4
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Chào các anh chị trong diễn đàn em đang có nhiều thắc mắc sau thời gian dài tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu em lại càng thấy mông lung, vì vậy em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp các vấn đề sau để giải toả nỗi lo lắng bấy lâu nay
    1. Em muốn nhờ anh chị xem nguy cơ này của em là cao hay thấp, cách đây 3 tháng rưỡi em có đi massage, em có tắm chung với nhân viên trong bồn tắm, lúc ngập trong nước cô gái tẩy rửa đầu dv của em bằng tay, em thấy rất rát (về nhà em vẫn còn thấy rát), sau đó cô ấy di chuyển ra phía trước em, di chuyển bất ngờ em không để ý đầu dv đã cọ phải hậu môn hay âm đạo chưa em chỉ sợ có vết thương trong lúc rửa bằng tay rồi dính phải hậu môn hay âm đạo, sau đó em có sờ vào âm đạo chỉ sờ bên ngoài không đưa vào sâu, lúc này vẫn đang ngâm mình trong nước, sau đó em mới đứng dậy thì cô ấy bôi chất tẩy rửa vào và kì tiếp dv cho em, sau đó dùng khăn lau khô (không rõ khăn này đã lau cho vị khách trước bao lâu rồi) sau đó em lên giường nằm sấp xuống ga giường, cô gái ở trên lưng massage đấm bóp (lưng em cũng nhiều mụn), lúc về em còn giụi mắt và ngoáy mũi nữa, về nhà em cũng ko tắm lại lên giường ngủ luôn, tất cả chỉ có thế em không làm gì thêm, nếu em đề kháng yếu + tấm khăn + ga giường vừa sử dụng cho vị khách trước + với tất cả yếu tố trên em có được xếp vào có nguy cơ không
    2. Sau nguy cơ 41 ngày em được xét nghiệm sức khoẻ tổng thể ở công ty, bệnh viện về công ty lấy máu trước sau đó mang mẫu về viện để xét nghiệm, khi nhận kết quả thì mọi thứ đều bình thường, từ xét nghiệm máu đến nước tiểu, kể cả viêm gan b, c, hiv đều âm tính nhưng trong người em từ sau nguy cơ 2 ngày là bắt đầu sốt (tầm 1 tuần) sau khi hết sốt thì cơ thể rơi vào thái lâng lâng và thời gian này em hay đi ngoài, cảm giác rất khó chịu ở hậu môn, triệu trứng ngày 1 nặng hơn đến khi em hết khó chịu ở hậu môn thì tay chân em như kiểu mất sức vậy, người cũng lơ đãng, đi lại thấy chông chênh, trong người cảm giác rất khó chịu, nhất là vào ban ngày cảm giác khó chịu như muốn ngất đi vậy, đến lúc nhận kết quả này bình thường này em vẫn không hiểu mình đang bị gì nữa, có khi nào 41 ngày xét nghiệm hiv vẫn không ra, mình đúng là có bệnh thật nhưng xét nghiệm tổng thể không ra
    3. Cho em hỏi xét nghiệm ghi trên phiếu yêu cầu là elisa ag/ab miễn dịch tự động mà trên phiếu kết quả lại ko ghi ag/ab chỉ ghi elisa thế thì đây là loại xét mghiệm thế hệ thứ mấy ạ, với trong thời gian 41 ngày em hay bị đau bụng uống thuốc becbezin vài lần, sốt thì uống thuốc cảm liều nặng và uống khoảng 1 tuần uống xong lần nào là ngủ li bì, ngoài ra em còn uống thuốc giun nữa, và tập thể dục tuần 3 lần thì có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm này không ạ. Với cả đi ra ngoài lấy máu về thì kết quả có giống với lấy máu trực tiếp ở viện không
    4. Hiện hơn 3 tháng rồi tay chân, và người em vẫn lờ đờ, trong người có gì đó vô cùng khó chịu, em không biết diễn tả như nào, tay khi giơ lên hạ xuống gần như mất cảm giác, hiện tại em phát hiện thêm là cứ khi nào em làm việc gắng sức thì chân tay run rẩy không còn sức nữa, người thì nổi ban kín vùng ngực trên và phần bụng và vùng khuỷ tay, em thực sự mệt mỏi, nó là một bệnh không thể tự khỏi và đã hơn 3 tháng rồi, em cũng sắp không chịu đựoc nữa, em cảm thấy quá hoang mang với kết quả xét nghiệm của mình

    Mong sự giúp đỡ của các anh chị sẽ giúp em vơi đi nỗi lo lắng bấy lâu nay, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, em mà không khoẻ thì không gánh vác được chuyện gia đình. Em đang rất lo lắng khokng biết mình đã an toàn chưa
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Nghĩa là em an toàn với viêm gan b,c và hiv rồi phải không anh, giờ em có thể tự tin đi khám bệnh khác mà không cần xét nghiệm lại sau 3 tháng đúng không anh
    Trường hợp bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ gì hết. Vì vậy bạn yên tâm không cần xét nghiệm nữa.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Charles cho bài viết này:

    OnlyOne1 (02-08-2019)

  7. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Nghĩa là em an toàn với viêm gan b,c và hiv rồi phải không anh, giờ em có thể tự tin đi khám bệnh khác mà không cần xét nghiệm lại sau 3 tháng đúng không anh
    Uhm !! Bạn hoàn toàn yên tâm đi.

  8. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    OnlyOne1 (02-08-2019)

  9. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Em cảm ơn 2 anh Trường Xuân và anh Tuấn đã tư vấn giúp em ạ

  10. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Làm phiền anh Tuấn chút, em hỏi thêm về xét nghiệm của em, khi viện đưa kết quả cho mình thì không thể có trường hợp xét nghiệm nhầm lẫn do nhân viên xét nghiệm (có thể sơ xuất trong khâu nào đó), bây giờ là máy cho ra kết quả tự động không phụ thuộc nhiều vào con người nữa đúng không ạ, và mẫu máu đưa đến viện phải kiểm nghiệm đạt mới được phép xét nghiệm đúng không anh

  11. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Làm phiền anh Tuấn chút, em hỏi thêm về xét nghiệm của em, khi viện đưa kết quả cho mình thì không thể có trường hợp xét nghiệm nhầm lẫn do nhân viên xét nghiệm (có thể sơ xuất trong khâu nào đó), bây giờ là máy cho ra kết quả tự động không phụ thuộc nhiều vào con người nữa đúng không ạ, và mẫu máu đưa đến viện phải kiểm nghiệm đạt mới được phép xét nghiệm đúng không anh

    Không có chuyện nhầm lẫn máu bạn.

  12. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    OnlyOne1 (15-08-2019)

  13. #9
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Anh Tuấn cho em hỏi hôm đấy khi lên giường matxa em có sờ vào mông nhân viên nếu chạm phải hậu môn xong 1 lúc em có ngoáy mũi, giụi mắt thì có nguy cơ không ạ, chắc phải sang tháng em mới đi khám lại được, hôm nay em thở không ra hơi, nhức phần dưới cằm, khó chịu quá

  14. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Anh Tuấn cho em hỏi hôm đấy khi lên giường matxa em có sờ vào mông nhân viên nếu chạm phải hậu môn xong 1 lúc em có ngoáy mũi, giụi mắt thì có nguy cơ không ạ, chắc phải sang tháng em mới đi khám lại được, hôm nay em thở không ra hơi, nhức phần dưới cằm, khó chịu quá
    Không có sao bạn.

  15. #11
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Em nên tin vào xét nghiệm tổng quát phải không anh, viện xét nghiệm cho em là viện đại học y hà nội (1 viện mà em nghĩ khả năng khám sai là khó xảy ra) em phải quên đi các triệu chứng mình đang gặp, mặc dù càng ngày nó càng nặng nề, hôm đó em có nói các triệu chứng với bác sỹ và không được tư vấn xét nghiệm thêm để tìm nguyên nhân, kết quả bình thường mà người mệt mỏi quá em không còn sức chơi thể thao nữa, hôm đấy em không bo thêm tiền cho nhân viên không biết họ có hại em thêm bằng thủ thuật gì không nữa, em thấy em sai lầm quá, em xin phép được gửi kết quả xét nghiệm cho anh xem qua zalo được không ạ

  16. #12
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Em nên tin vào xét nghiệm tổng quát phải không anh, viện xét nghiệm cho em là viện đại học y hà nội (1 viện mà em nghĩ khả năng khám sai là khó xảy ra) em phải quên đi các triệu chứng mình đang gặp, mặc dù càng ngày nó càng nặng nề, hôm đó em có nói các triệu chứng với bác sỹ và không được tư vấn xét nghiệm thêm để tìm nguyên nhân, kết quả bình thường mà người mệt mỏi quá em không còn sức chơi thể thao nữa, hôm đấy em không bo thêm tiền cho nhân viên không biết họ có hại em thêm bằng thủ thuật gì không nữa, em thấy em sai lầm quá, em xin phép được gửi kết quả xét nghiệm cho anh xem qua zalo được không ạ

    Bạn an toàn rồi yên tâm đi.

  17. #13
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Kể cả cô ấy có làm gì hại em đi nữa thì elisa 41 ngày là lòi ra hết phải không anh

  18. #14
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Kể cả cô ấy có làm gì hại em đi nữa thì elisa 41 ngày là lòi ra hết phải không anh

    Đúng rồi bạn.

  19. #15
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Sang tháng em sẽ đi khám lại xem mình bị bệnh gì, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự tư vấn nhanh và nhiệt tình của anh

  20. #16
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Nhờ anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn xem giúp, hôm qua em đi khám lại ở bạch mai được chỉ định xét nghiệm tuyến giáp và một lần nữa kết quả lại bình thường, chưa bao giờ em cần một kết quả không bình thường hơn lúc này, em đang rất bế tắc vì sức khoẻ hiện tại (không hề bình thường chút nào) vậy nên em nhờ anh Tuấn và ban quản trị diễn đàn đã có kinh nghiệm tư vấn trong nhiều năm đã gặp trường hợp nào như em thì khoanh vùng giúp em khám gì để ra nguyên nhân bệnh không ạ, hiện tại em vẫn không thể hiểu mình đang bị gì nữa, em xin lỗi vì hỏi hơi ngoài luồng ạ

  21. #17
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Nhờ anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn xem giúp, hôm qua em đi khám lại ở bạch mai được chỉ định xét nghiệm tuyến giáp và một lần nữa kết quả lại bình thường, chưa bao giờ em cần một kết quả không bình thường hơn lúc này, em đang rất bế tắc vì sức khoẻ hiện tại (không hề bình thường chút nào) vậy nên em nhờ anh Tuấn và ban quản trị diễn đàn đã có kinh nghiệm tư vấn trong nhiều năm đã gặp trường hợp nào như em thì khoanh vùng giúp em khám gì để ra nguyên nhân bệnh không ạ, hiện tại em vẫn không thể hiểu mình đang bị gì nữa, em xin lỗi vì hỏi hơi ngoài luồng ạ

    Bạn đi khám rồi xét nghiệm bình thường thì còn lo gì nữa.

  22. #18
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Tức là em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh anh ạ, thực chất là em bị yếu tay chân, đi lại thấy chông chênh, làm việc mất sức, giờ em chưa biết khám gì nữa, vì xét nghiệm máu đơn thuần không tìm ra, nên muốn hỏi các anh chị nếu biết thì cho em biết để em khoanh vùng đi khám ạ

  23. #19
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,928
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,170 lần
    Trích dẫn Gửi bởi OnlyOne1 Xem bài viết
    Tức là em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh anh ạ, thực chất là em bị yếu tay chân, đi lại thấy chông chênh, làm việc mất sức, giờ em chưa biết khám gì nữa, vì xét nghiệm máu đơn thuần không tìm ra, nên muốn hỏi các anh chị nếu biết thì cho em biết để em khoanh vùng đi khám ạ

    Vậy tại sao không khám mà ngồi đây lo.

  24. #20
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-07-2019
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Viet Nam
    Bài viết
    18
    Cảm ơn
    11
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Vậy tại sao không khám mà ngồi đây lo.
    Em mới khám hôm qua nhưng chưa ra bệnh anh ạ :-(

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •