Xinbinhyentrolai (05-08-2019)
Cảm ơn bác ạ, e nghĩ tới kết quả xấu nên không dám đi. Không biết nhỡ trong 1/1000 cái không may kia nó gọi tên mình không. E là người bi quan nên sợ mình có phản ứng xấu rồi nghĩ quẩn.
Hôm trước có đứa bạn tâm sự bị rách bao - nó khủng hoảng 3 tháng trời rồi đi XN - âm tính nó mới kể. Không hiểu nó có nghĩ tới chẳng may bị thì lúc nhận kq như thế nào mà dám đi 1 mình làm. E dù ở tònh hướng ít nguy cơ hơn nhưng lại không đủ can đảm như nó. Giờ mới thấy thông cảm với stress nó bị... Sự thật lag mới đây mới biết OS có nguy cơ siêu thấp nên mới trụ được chứ tâm lý e yếu lắm - trầm cảm nhẹ hồi cấp 3 mà
Xinbinhyentrolai (07-08-2019)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)