Dạ cảm ơn anh. E rất nể phục anh - 1 người có tâm với xã hội. Thực sự anh quá nhẫn nại khi trả lời - e đọc bài của bạn "ngulam" nên thấy được điều đó. Bạn ấy quá sợ nên cũng ghi rõ là các anh đừng bảo e nhây nha và a không làm bạn ấy thất vọng khi trả lời toàn bộ câu hỏi mà có khi ai đó bình thường đều cáu gắt khi đọc.
E tâm lý kém như bạn ấy nên hiểu được nỗi sợ hãi ấy nhưng đọc những gì anh viết là e yên tâm rồi. Có điều chưa dám đi XN giải toả. Lúc nào đủ tự tin có kết quả e post lên để làm minh chứng cho những gì anh nói là chưa bao giờ trong25 năm qua có người bị do OS cả.
mặc dù bây giờ e đang có mấy bệnh vặt như dấu hiệu được liệt kê như loét miệng, rối loạn tiêu hoá - đi ngoài sống phân tê chân tay rối loạn TH não( cái này e vừa đi khám bs cho thuốc TH não có tác dụng phụ đường tiêu hoá, XN VG B-C bình thường)... nhưng cũng không lo ngại nữa.
1 lần nữa chân thành cảm ơn anh. Nếu thần kinh kém lại suy nghĩ vẩn vơ mà chưa đi XN được chắc lại phải phiền anh