Gửi bởi
hehe1234
Chuyện là sáng nay e có đi mua đồ đến 11g trưa về thì mắc mưa , xong e chạy bthg qua các con hẽm gần nhà thì cảm giác bên bàn chân phải nó hơi đau điếng nhẹ nhẹ ở đầu ngón cái, vừa phát hiện cảm giác đó là e chạy xe chậm lại vừa chạy vừa giơ chân lên và lấy tay rờ thử ngón chân cái nhưng k thấy máu, lúc đó e mang dép cao su quai ngang ấy ạ, đế cao chừng 1,5-2cm mặt đất lên thôi.. Về nhà e có đem ra ngoài trời sáng nặn nặn nhưng k thấy đc vết thương gì, có khi nào trong lúc chạy xe qua con hẽm kia đường mưa ướt có sình bùn e chống chân lên xuống trong quá trình đi và giẫm phải kim vô đầu ngón chân cái ko ạ... nhưng rồi vì trời mưa ướt nên máu đã trôi đi hết ko thấy được hay ko ...dép em màu xanh đen nên k thể thấy được màu của máu nên k xác định được ạ