Gửi bởi
baozin15
Ngày hôm đó cả đêm em không ngủ được, sáng em mua đồ ăn sáng chạy qua nhà bạn gái em tầm hơn 10km. Xong có quan hệ, em và bạn gái có quan hệ không bcs. À trước đó bạn gái có mút dương vật em tầm 1p cũng không bcs. Xong xuôi hết em rửa ngay dương vật với dạ hương rất kỹ càng. Tầm trưa nắng em chạy về hơn 10km , về phòng mệt quá em ngủ tí đc mấy tiếng dậy em nhức đầu và mệt người. Rờ chán thì thấy không nóng, dương vật em thì bình thường. Bạn gái em 17t quen đc gần 1 tháng, và có 1 lần quan hệ có bao và 1 lần này không bcs. Em kêu bạn gái em đi xét nghiệm thì nó bảo nó ko bị nên ko đi. Hiện giờ em phải làm sao bác sĩ, em có bị hiv không