Gửi bởi
goodday123
Sáng nay e có đi cắt tóc ở ngoài quận 10, khi đi về nhà trên đường đi đang dừng đèn đỏ ở ngã 4 lớn thì có 1 ng nam chở một ng nữ phía sau kêu em, mới đầu e nghe giọng ng nam kêu " anh ơi .." xong rồi e mới quay lại coi là kêu ai có phải kêu e kh, xong e quay đầu lại thì xe ng đó đang ở sau lưng phía bên trái của em, xong ng đó mới hỏi đường đi đến bến xe , e hỏi bến xe nào thì nói là bến xe miền đông, em thì k biết đường để chỉ nên nói là không biết đường rồi 2 ng đó chạy lên,... xong rồi một hồi em có suy nghĩ trong đầu là có khi nào là kẻ xấu hại mình gì không, tại e nghe có mấy vụ chích kim hay vật nhọn vào người từ sau lưng này nọ ngoài đường. Em có chạy tấp vào lề nhưng mãi một tí mới thấy 2 ng đó chạy xe lên phía trên, tại vì e muốn quan sát coi 2 ng này có hỏi ai nữa ngoài em ko, e nhìn người nam đằng trước cũng trẻ tuổi ăn mặc kiểu trẻ ko phải kiểu côn đồ... Về nhà em thay áo và thấy phần da sau đốt sống cổ em có 1 vết trầy nhỏ nhưng sờ vào cộm hình như đã đóng vẩy, nhưng mà nó đã đóng vẩy và e có lấy khăn giấy lau thử k có dính máu gì, tắm chà xà bông cũng ko bị rát, anh chị tư vấn giúp em chứ em lo quá