Trích dẫn Gửi bởi lolang725 Xem bài viết
Em may mắn là người sinh ra được khoẻ mạnh. Được ba mẹ bao vệ và sống trong môi trường lành mạnh. Tuy nhiên sự việc diễn ra khi em đi hớt móng tay và nị chảy máu rất nhiều ở 1 tiệm nhỏ và kiềm của tiệm. Em lo lắng và hoang mang, tất nhiêm em k dám đi xét nghiệm. Em đã biết đến diễn đàn và được các anh chị chia sẽ. Em rất vui và bớt lo lắng đi rất nhiều. Nhưng khi em có ng yêu và chuẩn bị lập gia đình thì nổi lo lắng 1 năm trước lại ùa về. Em rất sợ nhỡminhf bị gì thì tội nghiệp cho bạn chồng em, bạn ấy là người rất tốt. Theo những hiểu biết của em thì khi nhiễm hiv, sức đề kháng của chúng ta yếu đi và dễ mắc vệnh lặt vặt. Thgian gâng đây em lạo bị như vậy. Da em lại xuất hiện những vết rất lạ. Giống như Lác vậy. Em lại hoang mng và lo lắng. Mặc dù có tăng cân nhưng em k khỏi nghĩ về nó. Có bạn nào giống mình k?
một điều quan trọng là mình rất muốn tâm sự với những ai k may đang sống cùng căn bệnh hiv. Các bạn cứ trl mình sẽ trl các bạn khi mình đăng nhập.
Bạn không có nguy cơ hiv