
Gửi bởi
HoangMang93
Chào các anh chị trong diễn đàn,
Em sn 93 đang là SV. Hôm qua em đi chơi với nhóm bạn có rủ theo 1 số cô gái em không biết (hình như là gái bán cafe hay bia ôm j đó) sau đó thì có 1 cô thích em nên chủ động rủ em vào nhà nghỉ với giá 300k em thì chưa biết mùi đời chưa quan hệ lần nào với cũng có hơi men nên đã dại dột đi theo cô ta.
2 người cũng tắm rửa hôn hít này nọ và em tuyệt đối ko cho cô ta BJ vì em biết BJ có nguy cơ lây STD cao nhưng sau đó em đeo bcs hiệu Feeling j đó của cô ta mang theo rồi QH được tầm 3-5ph trong lúc QH thì em nghe 1 tiếng nổ nhỏ lúc đó e cũng chỉ nhấp thêm 1-2 cái tại do cái quán tính sau đó rút ra ngay thì hỡi ơi cái bcs rách bét em hoảng hồn vào toilet rửa ngay thằng em. Em thì hoảng loạn hỏi cô ta thì cô ta nói không có j đâu với lại cô ta mới xét nghiệm HIV cách đây 1 tháng sau đó cô ta ôm em rồi vuốt ve em lần này em đeo bcs của nhà nghỉ rồi QH típ khoảng 3ph thì ra. Em kiểm tra kĩ bcs này ko thủng ko rách.
Tối qua về mệt quá nên em ngủ thiếp luôn đến sáng ra em mới hoảng loạn cùng cực em hỏi mấy thằng bạn em thì tụi nó không biết địa chỉ hay thông tin gì của cô gái tối qua hết.
Giờ em hoảng loạn quá mong các anh tư vấn giúp em.