Thưa admin,
hiện tại em vẩn chưa dám về nhà sợ mọi người cứ để ý, mình luôn cố gắng về sau mỗi 10h và đi làm rất sớm. mình đang cảm thấy lo lắng sau đợt đi công tác, mỗi ngày mình cảm nhận rất nhiều sự thay đổi mà ko dám nói ra, hiện hôm nay là ngày thứ 42 rồi, mong admin chia sẽ giúp mình các tình huống trên vì mình rất lo sợ. và đang rất stress. Mình chì xét nghiệm thường và đang thực sự lo sợ sắp tới sẽ ntn, nhưng hiện tại mình cảm nhận là mình các triệu chứng ấy thực sự. có thể mình cảm nhận theo như mình nói, nhưng tâm trạng mình nghĩ tiên lượng xấu vì mình xác minh là gmd kia có khả năng đã bị hiv. trong quá trình mình qh thì bị say nên mình cần lắm sự chia sẽ, mình nhận ra hành vi sai này và đang phãi đối diện hiện tại. Mong admin thông cảm và chia sẽ giúp , chứ nói chung chung làm em lo thêm ạ. xin cảm ơn