
Gửi bởi
nguoila352019
Kính chào Admin ,
Xin nhờ Admin giúp mình một lần nữa về hành vi ko an toàn khi qhtd với gmd sau nguy cơ đã 57 ngày rồi mà mình chưa dám đi Xn.
+Mình hiện tại trải qua nhiều dấu hiệu trong người mình bao gồm từ lúc mới bắt đầu và đến hôm nay, đây là những triệu chứng mình gặp phải thật sự trong người mình và mình quá lo lắng bao gôm: sốt nhẹ, nóng lạnh, đau khớp chân tay, đau nhức mình hơn 1 tuần,nổi hạch ở cỗ, dưới cằm lúc đau sốt, tiêu chảy ít, viêm phổi ho vài ngày và nhiệt miệng lên vài hạt trong khu vực môi dưới bên trong , nổi 1 mụn rộp trên môi bên trái 1 tuần có lên hạch tiếp, ko bị phát ban, nhưng ngứa thỉnh thoảng trong da toàn thân đến hôm nay. Mình rất sợ đang bị nhiễm trùng trong giai đoạn này lắm.
+ Lúc mới bắt đầu có triệu chứng thì mình chưa đễ ý việc hiv này cho đế ngày thứ 8 thì mình đọc trên mạng và bắt đầu bị stress từ đó đến hôm nay chưa thoát được, hiện người mình rất buồn bãn, lo âu nhiều da tay, chân ,mặt thì như bị khô ran, cơ thể cảm thấy uể oải và mệt mỏi mỗi ngày khi làm việc, đi công tác, chơi thễ thao ko thoát được tc hiv này và mất ngủ dài ngày, mỗi đêm chĩ ngũ dược 2-3 tiếng là thức tới sáng. Ít cởi mở tâm trạng và vui cười như trước vì Tâm trạng quá lo lắng khi streess về sợ tc hiv của mình.
@@Nguy cơ của mình sau khi mỗi đêm mình ngồi suy ngũy kĩ từng hành vi của mình trước đó, kính nhờ Admin phân tích và tư vấn giúp mình LẠI: Mình qhtd gmd có đeo bcs lúc do gmd đeo từ bcs mình mua. gmd này trong to và khỏe. Thời gian qh của mình hơn 20 phút với nhiều tư thế, thời gian lâu và cọ xát ad,dv với nhau. Bcs lúc lần đầu bị tuột ra đoạn hơn 2/3, sau khi thấy hơn 4 phút mình rút ra và gmd tiếp tục kéo xuống và qh tiếp, lần thứ 2 khoãng 6 phút sau thị bị tụt ra như vậy và mình rút ra, gmd lại kéo xuống. Lân cuối cùng sau 10 phút nũa khi xuất tinh xong thì rút ra thì mình thấy bcs vẫn tuột, tuy nhiên đoạn bảo vệ đầu khất và lỗ sáo vẫn còn nằm trong bcs một đoạn hơn 1 đốt tay. mình để ý thì thấy dịch gmd màu trắng đục, thấy hôi bên ngoài bcs, và gmd cầm tay cột bcs lại và vứt. Mồ hôi mình ra rất nhiều sau đó mình ko vệ sinh lại và về sau 30 phút khoảng 1h sáng thì tằm rữa sạch sẽ. Tại thời điểm tắm mình ko nhận ra vết xước nhìn thấy rõ (đoạn nằm tụt vào tụt ra với đâu khất bên trong). Sáng hôm sau tắm lại thì nhìn kĩ mình phát hiện và lo sợ do từ lúc qhtd mạnh và bị xước tại thời điểm đó , thời gian lâu và bị dính dịch của gmd này trong lúc bcs bị tuột. Mình thật sự không suy nghĩ gì khi tự nhiên mình bị sốt và nổi hạch sau đó trong tuần đầu,,và các diễn biến đến với mình nên mình thật sự cảm thấy lo sợ rất nhiều khi mắc phải đến hiện tai. Mình chỉ cầu may cho gmd này không bị hiv thôi, chứ khi nghiệm lại mình thấy dịch gmd này trắng đục, hôi mà mình cảm thấy sợ khi nhiễm vào vết xước trên dv mình. Mình cũng chỉ cầu may rằng mình sẽ ko bị dính lên đoạn xước da dv mình khi được bcs bảo vệ khi bao tuột, tuy nhiên tc mình gặp phải làm mình quá LO SỢ. Kính mong Admin tư vấn giúp mình thêm tí may mắn để vượt qua. Xin cảm ơn