
Gửi bởi
Hoàng thanh tú
Dạ em chào anh chị ạ!!! Em năm nay 25 tuổi.. Tính chất công việc phải giao tiếp nhiều người, Dù đã nhiều lần từ chối, Nhưng gì đến cũng đã đến, cách 3 tháng trước trong 1 lần tiếp khách, Có chút men và sự khích đố em đã đi qh với gmd ạ. em có kiểm tra thì tay và dv e không bị vấn đề gì khi làm dv e cứng lên.. Sau đó mang bao quan hệ được 3 phút thì e xong... Em có kiểm tra bcs bằng cách đổ nước vào và không có vấn đề gì... ngoài ra em và gmd không có đụng chạm gì khác... Nhưng về em bị stresss nặng.. Càng tìm hiểu về hiv e lại càng sợ, Không thể làm việc được như trước. tránh xa mọi người vì nghĩ mình bị hiv sẽ lây người khác... Tột độ hơn là nghĩ nếu bị thật thì phải làm sao đối diện với ba mẹ người yêu...Cuộc sống đôi khi chỉ vì 1 chút tự cao mà dẫn đến nhiều hệ luỵ ghê gớm... Với những gì e kễ thì xác xuất e bị nhiễm là bao nhiêu phần trăm ạ.