Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
lolangvuvo (30-12-2019)
Em chào a Tuấn và các anh, chị trong diễn đàn ạ. Sao tâm lý của e nhiều lúc cứ tào lao quá a, chị ạ. Hôm qua e có đi xe giường nằm từ sài gòn xuống cần thơ, e nằm giường trước 1 anh. E cứ lo nghĩ anh đó có dùng kim đâm mình không ạ. Tại vì chân e nó nhói 1 cái và cảm giác ngứa. Thi thoảng cơ thể e nó như bị kim châm và ngứa ạ. Mong các a, chị tư vấn để e giải tỏa bớt tâm lý ạ. E xin cảm ơn nhiều ạ.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
lolangvuvo (30-12-2019)
lolangvuvo (04-01-2020)
lolangvuvo (04-01-2020)
Các anh chị cho e hỏi là dụng cụ nội soi mũi họng có nguy cơ nhiễm HIV không ạ. Hôm nay e có đi nội soi mũi và họng. Lúc nội soi cho e do e không để ý dụng cụ nội soi mũi đã khử trùng chưa? Nếu dụng cụ nội soi có dính máu của người khác thì e có nguy cơ không ạ. E xin cảm ơn.
lolangvuvo (04-01-2020)
lolangvuvo (05-01-2020)
Sao e vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh hiv anh, chị à. Tối hôm qua e đi trên đương vắng, khoảng 22h hơn. Đường thì sáng nhưng lại vắng người qua lại. E đi mà cảm giác lo sợ, lo sợ người ta dùng kim tiêm đâm mình. Tại vì dưới tay e nó có vết đỏ. Chắc e tâm lý của e nặng quá.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
lolangvuvo (09-01-2020)
lolangvuvo (09-01-2020)
Dạ e cảm ơn các anh chị trong diễn đàn ạ. Tâm lý e tào lao quá. Nếu mà có kim đâm thì phải máu me bê bết đúng không anh, chị. Gần tết rồi mà tâm lý e không ổn định. Toàn lo lắng tào lao không à. Cứ vui lên mà sống đúng không các anh, chị. Dù cuộc sống có như thế nào đúng không ạ. Có bị sao thì cũng là cái số của mình đúng không ạ.
Em mong các anh, chị cho e lời khuyên ạ.
lolangvuvo (10-01-2020)
Dạ e cảm ơn anh Trường Xuân nhiều ạ. E chỉ hỏi a câu cuối là nếu bị kim đâm thì phải chảy nhiều máu phải không ạ.
A Vinh ơi cho e hỏi thêm câu này à nếu kim đâm thì phải chảy nhiều máu đúng không a. Đằng nay e không thấy máu gì cả. E cảm ơn a nhiều.
lolangvuvo (12-01-2020)
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)