
Gửi bởi
Toi So Qua
Cách đây 24 ngày là ngày 22/11 em có quan hệ với GMD, trong lúc mang BCS vào DV em dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm đầu BCS thì em nắm nhầm vào mặt trong của bao do bao khó phân biệt mặt ngoài và mặt trong, mà trước đó ngón tay giữa của em có tiếp xúc với dịch âm đạo ở bên trong âm đạo ở phút dạo đầu, còn ngón trỏ thì có dạo dạo ở bên ngoài âm đạo, em lo là dịch âm đạo có dính vào ngón trỏ. híc híc. Khi quan hệ xong em lột bao ra và rửa DV thì thấy ở rãnh quy đầu bị rách 1 lớp da mỏng, rửa bằng nước lạnh và xà bông thấy rát và sót, em sợ quá em rửa tới 2 lần xa bông và dội nước thật kỹ, vết trầy da đó sau 2 ngày thì lành hẳn như chưa bị gì cả. Em lo quá vì lúc ngón tay em nắm nhầm vào mặt trong BCS, em sợ dịch âm đạo tiếp xúc với vết thương hở đó.
Ngày hôm sau em có gọi và hỏi cô gái đó thì cô ấy nói là cổ không bị H, nhưng em sợ cô ấy bị mà cổ cũng ko biết hoặc cổ nói dối, qua mấy ngày sau nữa ngày nào em cũng gọi hỏi thì cổ nói em bị điên. Híc híc.
Cách đây khoảng 1 năm em có quan hệ với cô gái này nhiều lần rồi, và sau ngày có nguy cơ gần đây nhất là ngày 22/11 khoảng 20 ngày em đi xét nghiệm ở BV Nhiệt Đới thì AT, điều đó có nghĩa là trước đó 3 tháng em không bị H và cũng đồng nghĩa là trước đó 1 năm cô ấy cũng không bị.
Cách đây khoảng hơn 1 tuần em có 1 ngày các khớp toàn thân mỏi rã rời nguyên 1 ngày, tối về em nằm ngủ khoảng 1 tiếng dậy thì hết bị, nhưng mồ hôi lại ra rất nhiều và đêm hôm đó ngủ mồ hôi ra ướt hết cả gối luôn, khoảng 3 ngày nay thì cổ em hơi ngứa ngứa nhưng không ho.
Các BS ở BV Nhiệt Đới tư vấn là khả năng em bị không cao, nhưng em vẫn lo quá. Hu hu hu.
Anh tư vấn giùm em nguy cơ đó của em có cao không ạ. Em sợ lắm, em là người rất cẩn thận, nhưng hôm đó lại như vậy. Híc híc híc...