Bạn mình cũng từng nằm viện ở đa khoa tp Cần Thơ. Vì bị tiêu chảy + đau bụng không hết. Khám không ra bệnh, bên bv cho nằm ở khu truyền nhiễm, rồi có 1 bác sĩ dẫn theo 1 đống sinh viên thực tập lại hỏi bệnh tình ra sao ra sao... rồi hỏi đó giờ có test H chưa, bạn mình trả lời chưa, rồi bác sĩ đó cùng mấy sinh viên y tá thực tập gì đó ra ngoài nói nhỏ nhỏ với nhau. Rồi khoảng 1 tiếng sau bác sĩ đó quay lại nói chuyện riêng với bạn mình là test nhanh có kq là DT, cũng an ủi với trấn an như bạn vậy. Nhưng sau đó, cách chăm sóc bệnh nhân là bạn mình của mấy y tá thực tập và những người làm trong đó có thái độ phân biệt đối xử thấy khác hẵn bình thường, kiểu như lo sợ, kì thị, cách ly, không muốn quan tâm. Nhưng bạn mình may mắn hơn bạn là không ai trong gia đình biết. Bsĩ hay y tá cũng không nói lại với ai mà theo mình nghĩ là họ chỉ truyền tai nhau nên cẩn thận với bạn mình hơn. Mình cũng có nghe loán thoáng có 1 y tá nói nhỏ với thực tập sinh là nhớ cẩn thận, người này bị H đó. bạn mình cũng đc cho nằm 1 phòng riêng biệt không có bệnh nhân khác, cũng không có y tá nào đến hỏi thăm ra sao nữa trừ khi có người đi kêu. Đến lúc đi về mình có nhờ 1 a đang trực ở đó rút ống nước biển dùm thằng bạn. Tay ảnh run run thấy rõ. Mình cứ tưởng bv lớn như vậy sẽ khác. Ai ngờ đâu nay thấy bạn câu chuyện như vậy thì cũng hiểu bv này như thế nào với người nhiễm H rồi. Chúc bạn sớm qua đc khó khăn. Cố lên bạn nhé, mình cũng ở Cần Thơ. Nếu có dịp thì cf tâm sự nhé