Gửi bởi
xinhayvui
Anh chị ơi chuyện là trưa nay e đi học ở lớp, e ngồi bàn trên phía trước mặt với bạn nam kia , tức là bạn đó ngồi sau lưng em, bạn đó thì mỗi lần kêu e để hỏi cái gì đó đều lấy tay khều khều vào lưng em, em cảm thấy rất khó chịu mặc dù là bạn trong lớp nch với nhau cũg nhiều, rồi xong có 1 lúc bạn đó khều e bằng mấy ngón tay gõ gõ vô sau lưng e rồi xong quay ra nói chuyện với bạn bàn trên xong r tí e quay lưng hỏi kêu có chuyện gì thì bạn ấy lại nói là tính khều để nói ông cái gì mà quên rồi, có khi nào bạn đó đã chích vật nhọn vô lưng em ko ạ, vì có lần e tâm sự với bạn đó về nổi sợ kim tiêm nhiễm hiv nơi công cộng... Về nhà e thấy bên mặt ngoài chiếc áo khoác của e mặc phần chỗ lưng bạn đó khều có một dấu chấm màu hồng nhạt nhạt, và khi về nhà e dựa lưng vô chiếc áo trắng để trên sofa cũng có dấu chấm hồng đó. Liệu bạn đó có dùng vật gì để đâm vào lưng e rồi giả bộ khều nói chuyện ko ạ... biết em mặc áo khoác trắng nên đã dùng màu che đi cho ko lộ màu đỏ máu trên áo em vì sợ e biết được