Kết quả 1 đến 9 của 9

Chủ đề: Máu trên miếng băng, giúp em với

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2019
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần

    Máu trên miếng băng, giúp em với

    Chuyện của em là như thế này ạ. Em là người chuyển giới, vừa qua em có đi phẫu thuật ở Thái Lan, tại Việt Nam, có một chị chuyên dẫn người đi chuyển giới, khách của chị rất đông, mà chỗ bọn e phẫu thuật, nó k phải là bệnh viện, nó chỉ là một cái Clinic, dạng như Spa ở VN, được cái ông này nổi tiếng ở Thái là làm đẹp mà rẻ, nên nhiều ng đến làm, chứ thật sự là trước khi mổ hoàn toàn ko có lấy máu để XN bất kì thứ gì, nên khả năng một trong các ng mổ ở đấy sẽ có ng bị nhiễm HIV mà ko biết đc. Đi chung đợt mổ với em đông người lắm, vì khách chị ấy đông, chị ấy hay gôm một đợt 5 6 người đi cùng nhau cho có lời, người thì nâng ngực, người thì chuyển giới. Mổ cùng đợt với em là một chị kia, cũng là bede, chị ấy làm má mì bên Malaisia, chị ấy quan hệ nhiều, bị cả sùi mào gà, nhìn sau đít của chị ấy ghê lắm luôn, nó lỡ như hình bông hoa ýk, nên em sợ là chị đấy bị cả HIV, mà chuyển giới thì a.c biết rồi, đại phẫu thuật, máu ra nhiều, mà 4 người nằm chung một cái phòng to, có cả cái chị đó nữa, mà máu thì lúc nào cũng rỉ ra một ít, phải nằm trên một miếng tả hình chữ nhật để máu ko day ra giường, và đi đứng phải bịt miếng băng dài như kiểu băng vệ sinh 35cm, nó lúc nào cũng ra máu như vậy đến 2 tháng sau mới hết, kiểu như máu dơ, máu bầm ở trong hay sao ýk, nói chung là có máu, mà trong phòng thì máy lạnh 20 độ nữa, sợ virus phát triển tốt. Nói chung có máu thì em cũng ko lo vì chị đó ko có nằm gần e. Nhưng đáng nói là hôm ngày cuối về Việt Nam, chị đó sang nằm gần em để nói chuyện với bạn, cặp kính áp tròng em để ở đấy, mà bà tháo cái băng dính đầy máu ra vô tư vứt bên cạnh, đè lên hộp kính của em luôn, xong e chửi bà ấy vô ý thức và vứt miếng băng ra chỗ khác, nhưng em e là dính máu vào kính áp tròng của em rồi. Sau đó e đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, đeo kính áp tròng vào và trang điểm chuẩn bị ra sân bay, cả trong nhà vệ sinh cũng có máu, trong thùng rác đầy những miếng băng dính máu ( vì khi máu ra nhiều phải thay băng khác thường xuyên để không nhiễm trùng) không biết lúc đó em nghĩ gì mà lại đeo kính áp tròng vào nữa, e dại quá. Bây giờ nghĩ lại, nhìn miếng băng dính dịch nhầy và máu của chị đấy, e thấy hoảng sợ quá, cả những miếng băng trong thùng rác nữa, huhu nhiệt độ phòng thì lúc nào cũng lạnh cho vết thương nhanh khô, chắc virus sống lâu lắm anh chị ạ, nghĩ đến bà chị kia và hình ảnh miếng băng dính máu, em ám ảnh quá... Ko biết nguy cơ lây nhiễm của em có cao ko? Em chỉ vừa mới được sống thật với chính mình, em ko muốn bị bệnh :(
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    103,929
    Cảm ơn
    1,921
    Được cảm ơn: 21,171 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chuyengioihiv Xem bài viết
    Chuyện của em là như thế này ạ. Em là người chuyển giới, vừa qua em có đi phẫu thuật ở Thái Lan, tại Việt Nam, có một chị chuyên dẫn người đi chuyển giới, khách của chị rất đông, mà chỗ bọn e phẫu thuật, nó k phải là bệnh viện, nó chỉ là một cái Clinic, dạng như Spa ở VN, được cái ông này nổi tiếng ở Thái là làm đẹp mà rẻ, nên nhiều ng đến làm, chứ thật sự là trước khi mổ hoàn toàn ko có lấy máu để XN bất kì thứ gì, nên khả năng một trong các ng mổ ở đấy sẽ có ng bị nhiễm HIV mà ko biết đc. Đi chung đợt mổ với em đông người lắm, vì khách chị ấy đông, chị ấy hay gôm một đợt 5 6 người đi cùng nhau cho có lời, người thì nâng ngực, người thì chuyển giới. Mổ cùng đợt với em là một chị kia, cũng là bede, chị ấy làm má mì bên Malaisia, chị ấy quan hệ nhiều, bị cả sùi mào gà, nhìn sau đít của chị ấy ghê lắm luôn, nó lỡ như hình bông hoa ýk, nên em sợ là chị đấy bị cả HIV, mà chuyển giới thì a.c biết rồi, đại phẫu thuật, máu ra nhiều, mà 4 người nằm chung một cái phòng to, có cả cái chị đó nữa, mà máu thì lúc nào cũng rỉ ra một ít, phải nằm trên một miếng tả hình chữ nhật để máu ko day ra giường, và đi đứng phải bịt miếng băng dài như kiểu băng vệ sinh 35cm, nó lúc nào cũng ra máu như vậy đến 2 tháng sau mới hết, kiểu như máu dơ, máu bầm ở trong hay sao ýk, nói chung là có máu, mà trong phòng thì máy lạnh 20 độ nữa, sợ virus phát triển tốt. Nói chung có máu thì em cũng ko lo vì chị đó ko có nằm gần e. Nhưng đáng nói là hôm ngày cuối về Việt Nam, chị đó sang nằm gần em để nói chuyện với bạn, cặp kính áp tròng em để ở đấy, mà bà tháo cái băng dính đầy máu ra vô tư vứt bên cạnh, đè lên hộp kính của em luôn, xong e chửi bà ấy vô ý thức và vứt miếng băng ra chỗ khác, nhưng em e là dính máu vào kính áp tròng của em rồi. Sau đó e đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, đeo kính áp tròng vào và trang điểm chuẩn bị ra sân bay, cả trong nhà vệ sinh cũng có máu, trong thùng rác đầy những miếng băng dính máu ( vì khi máu ra nhiều phải thay băng khác thường xuyên để không nhiễm trùng) không biết lúc đó em nghĩ gì mà lại đeo kính áp tròng vào nữa, e dại quá. Bây giờ nghĩ lại, nhìn miếng băng dính dịch nhầy và máu của chị đấy, e thấy hoảng sợ quá, cả những miếng băng trong thùng rác nữa, huhu nhiệt độ phòng thì lúc nào cũng lạnh cho vết thương nhanh khô, chắc virus sống lâu lắm anh chị ạ, nghĩ đến bà chị kia và hình ảnh miếng băng dính máu, em ám ảnh quá... Ko biết nguy cơ lây nhiễm của em có cao ko? Em chỉ vừa mới được sống thật với chính mình, em ko muốn bị bệnh :(
    Đọc mỏi cả con mắt,chả có gì phải xoắn.

  3. #3
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chuyengioihiv Xem bài viết
    Chuyện của em là như thế này ạ. Em là người chuyển giới, vừa qua em có đi phẫu thuật ở Thái Lan, tại Việt Nam, có một chị chuyên dẫn người đi chuyển giới, khách của chị rất đông, mà chỗ bọn e phẫu thuật, nó k phải là bệnh viện, nó chỉ là một cái Clinic, dạng như Spa ở VN, được cái ông này nổi tiếng ở Thái là làm đẹp mà rẻ, nên nhiều ng đến làm, chứ thật sự là trước khi mổ hoàn toàn ko có lấy máu để XN bất kì thứ gì, nên khả năng một trong các ng mổ ở đấy sẽ có ng bị nhiễm HIV mà ko biết đc. Đi chung đợt mổ với em đông người lắm, vì khách chị ấy đông, chị ấy hay gôm một đợt 5 6 người đi cùng nhau cho có lời, người thì nâng ngực, người thì chuyển giới. Mổ cùng đợt với em là một chị kia, cũng là bede, chị ấy làm má mì bên Malaisia, chị ấy quan hệ nhiều, bị cả sùi mào gà, nhìn sau đít của chị ấy ghê lắm luôn, nó lỡ như hình bông hoa ýk, nên em sợ là chị đấy bị cả HIV, mà chuyển giới thì a.c biết rồi, đại phẫu thuật, máu ra nhiều, mà 4 người nằm chung một cái phòng to, có cả cái chị đó nữa, mà máu thì lúc nào cũng rỉ ra một ít, phải nằm trên một miếng tả hình chữ nhật để máu ko day ra giường, và đi đứng phải bịt miếng băng dài như kiểu băng vệ sinh 35cm, nó lúc nào cũng ra máu như vậy đến 2 tháng sau mới hết, kiểu như máu dơ, máu bầm ở trong hay sao ýk, nói chung là có máu, mà trong phòng thì máy lạnh 20 độ nữa, sợ virus phát triển tốt. Nói chung có máu thì em cũng ko lo vì chị đó ko có nằm gần e. Nhưng đáng nói là hôm ngày cuối về Việt Nam, chị đó sang nằm gần em để nói chuyện với bạn, cặp kính áp tròng em để ở đấy, mà bà tháo cái băng dính đầy máu ra vô tư vứt bên cạnh, đè lên hộp kính của em luôn, xong e chửi bà ấy vô ý thức và vứt miếng băng ra chỗ khác, nhưng em e là dính máu vào kính áp tròng của em rồi. Sau đó e đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay, đeo kính áp tròng vào và trang điểm chuẩn bị ra sân bay, cả trong nhà vệ sinh cũng có máu, trong thùng rác đầy những miếng băng dính máu ( vì khi máu ra nhiều phải thay băng khác thường xuyên để không nhiễm trùng) không biết lúc đó em nghĩ gì mà lại đeo kính áp tròng vào nữa, e dại quá. Bây giờ nghĩ lại, nhìn miếng băng dính dịch nhầy và máu của chị đấy, e thấy hoảng sợ quá, cả những miếng băng trong thùng rác nữa, huhu nhiệt độ phòng thì lúc nào cũng lạnh cho vết thương nhanh khô, chắc virus sống lâu lắm anh chị ạ, nghĩ đến bà chị kia và hình ảnh miếng băng dính máu, em ám ảnh quá... Ko biết nguy cơ lây nhiễm của em có cao ko? Em chỉ vừa mới được sống thật với chính mình, em ko muốn bị bệnh :(
    Ko có nguy cơ

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2019
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Dạ em cảm ơn, nhưng mà máu trên miếng băng của chị đó khá nhiều, chứ ko phải 1 2 giọt nên em sợ là nó chưa bất hoạt kịp, mà lúc đó e thấy máu cũng chưa khô nữa ạ....Chị ta vô ý thức vứt miếng băng lên kính áp tròng của em, em lấy tay vứt miếng băng ra chỗ khác rồi mang kính vào nhà vệ sinh để đeo. Đeo kính áp tròng là cho hẵn cái tay vào con mắt luôn, tại em quen rồi, người mới dùng thì phải đeo bằng dụng cụ.
    Em sợ Virus còn dính ở hộp kính, vì kính áp tròng nằm bên trong hộp, nên e sợ là khi e cầm hộp kính để lấy kính ra đeo, virus dính vào tay em rồi em đặt kính lên ngón tay cho vào mắt sẽ lây ạ. Tại phẫu thuật cái này máu ra hoài và ra nhiều, nên miếng băng chị đó dính nhiều máu rồi dịch vàng nữa , trông ghê lắm huhu, em ám ảnh sắp trầm cảm rồi ạ

  5. #5
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chuyengioihiv Xem bài viết
    Dạ em cảm ơn, nhưng mà máu trên miếng băng của chị đó khá nhiều, chứ ko phải 1 2 giọt nên em sợ là nó chưa bất hoạt kịp, mà lúc đó e thấy máu cũng chưa khô nữa ạ....Chị ta vô ý thức vứt miếng băng lên kính áp tròng của em, em lấy tay vứt miếng băng ra chỗ khác rồi mang kính vào nhà vệ sinh để đeo. Đeo kính áp tròng là cho hẵn cái tay vào con mắt luôn, tại em quen rồi, người mới dùng thì phải đeo bằng dụng cụ.
    Em sợ Virus còn dính ở hộp kính, vì kính áp tròng nằm bên trong hộp, nên e sợ là khi e cầm hộp kính để lấy kính ra đeo, virus dính vào tay em rồi em đặt kính lên ngón tay cho vào mắt sẽ lây ạ. Tại phẫu thuật cái này máu ra hoài và ra nhiều, nên miếng băng chị đó dính nhiều máu rồi dịch vàng nữa , trông ghê lắm huhu, em ám ảnh sắp trầm cảm rồi ạ
    Bạn yên tâm không có nguy cơ như vậy.

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2019
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Miếng băng của chị ta dính nhiều máu và dịch vàng, đụng trúng hộp kính áp tròng của em, em cũng cầm miếng băng đấy vứt đi nữa, virus chắc chắn là bám vào tay và bám vào hộp kính của em rồi, mà trong thời gian ngắn, em mở hộp kính ra lấy kính đeo vào mắt cũng không có nguy cơ hả anh chị? Tại miếng băng dính nhiều máu với dịch lắm, nên em ám ảnh, với cả đeo kính áp tròng là phải banh con mắt ra rồi cho kính lên tay, sau đấy nhét vào bên trong con mắt, chứ ko phải là chỉ dụi bên ngoài ạ, nên e sợ Virus xâm nhập vào bên trong mắt, biết là HIV không lây gián tiếp nhưng sao em vẫn sợ quá, vì miếng băng đụng trúng hộp kính và tay em rồi, sau đấy em lấy tay mở hộp kính ra rồi lại dùng tay nhét vào mắt.
    Thời gian thì ngắn mà lượng máu thì nhiều nên em sợ ạ. Lúc đấy máu trên băng còn ướt, e nhìn rõ, chứ chưa khô ạ
    Lần sửa cuối bởi Chuyengioihiv, ngày 19-10-2019 lúc 09:29.

  7. #7
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chuyengioihiv Xem bài viết
    Miếng băng của chị ta dính nhiều máu và dịch vàng, đụng trúng hộp kính áp tròng của em, em cũng cầm miếng băng đấy vứt đi nữa, virus chắc chắn là bám vào tay và bám vào hộp kính của em rồi, mà trong thời gian ngắn, em mở hộp kính ra lấy kính đeo vào mắt cũng không có nguy cơ hả anh chị? Tại miếng băng dính nhiều máu với dịch lắm, nên em ám ảnh, với cả đeo kính áp tròng là phải banh con mắt ra rồi cho kính lên tay, sau đấy nhét vào bên trong con mắt, chứ ko phải là chỉ dụi bên ngoài ạ, nên e sợ Virus xâm nhập vào bên trong mắt, biết là HIV không lây gián tiếp nhưng sao em vẫn sợ quá, vì miếng băng đụng trúng hộp kính và tay em rồi, sau đấy em lấy tay mở hộp kính ra rồi lại dùng tay nhét vào mắt.
    Thời gian thì ngắn mà lượng máu thì nhiều nên em sợ ạ. Lúc đấy máu trên băng còn ướt, e nhìn rõ, chứ chưa khô ạ
    Ban quản trị đã khẳng định không có nguy cơ rồi. Nếu bạn cảm thấy không yên tâm thì đi XN nhé.

  8. #8
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    18-10-2019
    Giới tính
    Nữ
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Nhưng mà trường hợp này không bị lây HIV phải ko ạ

  9. #9
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Chuyengioihiv Xem bài viết
    Nhưng mà trường hợp này không bị lây HIV phải ko ạ
    Không có nguy cơ mà còn hỏi câu này. Bó tay!

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •