Tết ông công ông táo,ngày cận tết rồi mà nhà không vui, bố mẹ vì mình mà cãi nhau, mẹ thì thương con kiểu của mẹ, bố thì thương con kiểu của bố, mẹ thì muốn con chấm dứt mối nhân duyên đầy rắc rối "con anh, con tôi, con chúng ta", còn bố thì không muốn mang tiếng con 1 đời chồng rồi vẫn bỏ chồng lần nữa, muốn cháu ngoại có đủ cả bố lẫn mẹ. Bố mẹ thương con nhưng không quyết định được cuộc đời của con, hiện tại con ốm nghén nên con xin nghỉ làm, ra tết con đi làm trở lại, con vẫn có thể tự lo được cuộc sống của con nên bố mẹ đừng vì con mà phiền lòng. Bố thì thấy con rể sang năn nỉ xin lỗi con gái bố thì bố mừng ra mặt, mong con có được hạnh phúc. Mẹ thì ngăn không cho tái hợp, mẹ bảo mẹ cũng là phụ nữ, đã từng sinh con nên mẹ hiểu phụ nữ chửa đẻ ra sao. Và con cũng hiểu rõ rằng bố của con con là ai nên con mới sóc óc không thể tha thứ được cho bố nó, thà nuôi con một mình chứ con không muốn tha thứ cho sự sỉ nhục đó, nên con mong bố mẹ đừng cãi nhau vì con nữa. Năm hết tết đến rồi, đừng vì con mà gia đình bất hòa.