Bố say rượu, bố nói cả đêm, bố bảo không bố mẹ nào là không thương con, nhưng ở quê điều tiếng toàn bị thổi phồng hơn so với thực tế, một con kiến họ có thể thổi thành con voi. Con đã một lần lỡ dở rồi nên bố không muốn lần này con cũng lại đứt gánh giữa đường, chồng con nó cũng xin lỗi rồi, bố mẹ chồng con cũng đến nói chuyện với bố mẹ rồi, thôi con vì bố mẹ, vì đứa con trong bụng con mà mở lòng tha thứ, tha thứ là điều trân quý nhất con ạ. Và hơn thế nữa, cháu ngoại của bố, đứa con trong bụng con khi sinh ra nó cũng cần có một gia đình có tình yêu thương của cả bố mẹ. Con ở với bố mẹ những ngày tháng qua là đủ để con suy nghĩ ại rồi, lúc nào chồng con đến đón thì con về bên đấy nhé. Người ta nói gái đinh - nhâm - quý - giáp thì 2 lần đò, tuổi giáp tý của con đã qua một lần đò rồi, chuyến đò thứ hai này đừng để nó lỡ dở như lần trước nữa con ạ. Dù sao cũng là máu mủ của người ta, người ta thương con thương cháu người ta nên họ đã đến tận đây nói chuyện với bố mẹ rồi, con nghe lời bố về bên đấy nhé. KHÔNG, CON KHÔNG VỀ BÊN ĐẤY ĐÂU. Ơ CÁI CON NGU NÀY TAO ĐÃ NÓI HẾT NƯỚC HẾT CÁI RỒI MÀ MÀY VẪN KHÔNG HIỂU RA ĐÂU MÀ MÀY CÒN CÃI TAO, TAO TỐNG CỔ MÀY RA KHỎI NHÀ ĐỂ MÀY KHÔNG CÒN CHỖ MÀ Ở NỮA THÌ MÀY MỚI CHỊU VỀ BÊN ĐẤY À? Thế là ầm nhà cả đêm, chả biết tính sao giờ nữa. Hay là đi biệt tích một nơi nào đó chẳng ai biết mình là ai, hay là tha thứ? Đầu óc rối bời. Cả đêm không ngủ được, vừa sáng sớm ra đã gọi dậy thu xếp quần áo, nay tốt ngày, chồng mày sang đón thì mày về bên đấy. Mày không nghe tao tao chết cho mày vừa lòng rồi mày muốn làm gì mày làm.