Gửi bởi
Trần Ngọc Tú
Xin lỗi mn nhưng em có chút vấn đề là: hôm nay em đi lấy rượu về bán thì vô tình anh ship bơ gửi giày mình đặt trên mạng tới ( giày được bao rất kín bằng bọc màu đỏ) , và em cầm tới luôn chỗ lấy rượu luôn. Nhưng khi về đến nhà tự nhiên em suất hiện nỗi sợ rất kì lạ. Em sợ rằng người bán rượu nhìn thấy túi giày của em và tưởng đó là ma túy và sẽ báo công ăn để bắt em. Em lo như vậy bởi vì túi giày đó được bao thành hình vuông rất đáng nghi. Xin hỏi em lo sợ như vậy là có căn cứ hay đây là triệu chứng của 1 căn bệnh tâm thần nào đó không ạ. Có tới mức phải gặp bác sĩ chưa anh chị . Em xin lỗi đã làm phiền anh chị ạ