Trích dẫn Gửi bởi nct1994 Xem bài viết
Xin chào các anh chị trong diễn đàn,
2 ngày trước em với bạn có vào khách sạn.Trong lúc tụi em ở khách sạn, em có nằm trên giường, tay có quơ qua lại trên giường. Em nhớ cảm giác em k bị châm chích hay đau rát. Trước khi em trả phòng thì phát hiện tay có 3 chấm như vết Kim châm. Vết thương k đau, k rát, có vết chấm trên đầu vết thương.nhìn rất giống vết côm trùng. Em có nặn ra thì k có dấu hiệu máu chảy từng giọt. Mỗi vết thương cách nhau tầm 0.5cm. Lúc đó em hơi hoang mang nên k kiểm tra lại phòng mà trả phòng luôn. Sau đó về em có rửa tay bằng xà phòng. Thấy vết thương có sưng, đau rát nhẹ sau đó xẹp dần, khô mày vào những ngày sau. Em sợ là trong lúc ở khách sạn em quơ tay trúng vật sắc nhọn mà k biết nên rất lo. Liệu em có nguy cơ nhiễm HIV k ạ, nếu có thì mình nên làm gì và đến đâu để khám ạ? Xin các anh chị giải đáp giúp em. Em rất mong phản hồi từ các anh chị
Chúc anh chị nhiều sức khỏe!
Trích dẫn Gửi bởi nct1994 Xem bài viết
Chào các anh chị trong hội,
Anh chị ơi, 1 tháng kể từ bài viết này post lên. Em vẫn còn đang lo lắng liệu rằng mình có nguy cơ nào không vì từ hôm em bị đến giờ, em thấy cơ thể em bị nhiệt miệng nhiều hơn. Các vết nhiệt xuất hiện liên tục. Khoảng 1-2 tuần là hết, sau đó lại bị tiếp tục, cái này vừa hết cái khác lại xuất hiện. Và em có sốt nhẹ. Em không biết là 1 tháng rồi e có khả năng bị HIV k? Và dấu hiệu ban đầu là ntn? Em nên đến đâu để kiểm tra. Em mong nhận được phản hồi của các AC trong hội. Vì em đang khá lo lắng. Cảm ơn các anh chị
Đọc lòi con mắt cũng ko cái kiểu nguy cơ từ trên trời rơi xuống vậy bạn ,Có 1 chuyên gia y tế thế giới có 1 câu nói rất hay " nếu bạn nghỉ bạn có nguy cơ theo kiểu ăn chung uống chung , ngủ chung gường ( ko qhtd ) mà nhiễm hiv ,thì có thể 1 ngày nào đó bạn sẽ bị thiên thạch rớt trúng bạn"