Gửi bởi
Tubohammuon2019
Em cám ơn các anh ạ , nhưng em vẫn còn đang stress không biết phải nói như thế nào nữa , chắc em phải tự loại bỏ nó ra khỏi đầu mình thôi , nó làm em mất ăn mất ngủ , lúc đầu ham muốn thì không suy nghĩ gì , khi đã quan hệ với GMD rồi thì rất là stress và suy nghĩ đủ thứ , từ nay em hứa là sẽ không bao giờ đi các dịch vụ nhạy cảm cũng như là GMD hay là người lạ nữa , nó làm em chẳng suy nghĩ gì cho công việc được cả . Em sẽ cố gắng để không cảm thấy ham muốn và từ bỏ ham muốn của bản thân và làm việc để quên đi lúc đó . Em sẽ cố gắng sống có ích , sống tốt hơn . Em cám ơn các anh đã tư vấn giúp em cảm thấy thoải mái hơn . Em chúc các anh buổi tối vui vẻ .