Bạn cho mình email mik sẽ gửi nick zalo cho bạn, mình đang điều trị ở OCP quận 3.
Bạn cho mình email mik sẽ gửi nick zalo cho bạn, mình đang điều trị ở OCP quận 3.
hyvongxanh1992 (09-11-2019)
Kết quả chính xác vẫn chưa có mà. Hy vọng may mắn gọi tên mình. Những ngày đầu ai cũng trong tâm trạng này cả. Bồn chồn lo lắng, sợ sệt, suy diễn đủ thứ trên đời. Nhưng làm gì làm, hãy nhớ mình vẫn còn sống, dù cảm giác chán chường đôi khi nó đeo bám lâu lắm. Thi thoảng mới bỏ quên thôi. Riêng bạn của bạn mới mổ ruột thừa mình nghĩ trước mổ người ta có làm xét nghiệm đầy đủ rồi mới mổ, nên chắc không có vấn đề gì đâu. Và bạn cũng vậy. Cố gắng lên nhé!
Anhsangcuoitroi (09-11-2019)
chào bạn mình cũng giống bạn rồi . Chán nản vì mất cơ hội lên chức mà lao đầu vào gái . Nhưng hiện giờ mình chả giám đi khám nữa. Có nhiều biểu hiện lạ lắm. mình muốn hỏi bạn vài điều được không. Bạn có thể ad facebook mình được chứ. Phiền bạn nhập tên này của mình vào khung tìm người : @duly21
Giúp mình được không bạn ?
Chắc chắn là phải mất một chút ít thời gian để ổn định tư tưởng lại. Đừng có rối quá nhé. Buồn phiền thì tìm một nơi để giải toả cho đỡ, rồi đến ngày bắt đầu điều trị. Hầu như ai cũng trãi qua giai đoạn này hết. Sau đó là tập làm quen với nếp sống mới, quan tâm sức khoẻ hơn, kỹ càng hơn trong đời sống. Cố gắng lên nhé! Thật lòng không muốn bất kỳ ai phải bệnh nữa.
Trước khi a biết bệnh, a cũng có làm phẫu thuật nhỏ, cũng xét nghiệm các thứ trước phẫu thuật mới biết thêm cái bệnh này. Nếu bạn e mà mới mổ xong, chắc cũng phải biết rồi (nếu có bệnh thật sự). Quan trọng là giờ em ổn định tinh thần, buồn thì xin off 1, 2 ngày nghỉ ngơi cho khuây khoả, rồi vùi đầu vào công việc từ từ rồi sẽ quen. Khi tâm trạng em ổn hơn, bạn em chắc cũng khá hơn rồi. Lúc đó e hãy nói với bạn e, lúc mình bình tĩnh sẽ dễ nói chuyện hơn. Đừng gấp quá.
Nếu e đợi cảm thấy lâu. Thì e cầm giấy khẳng định lại opc để nhờ hỗ trợ cũng được. Xem người ta hướng dẫn ra sao, có nhận mình hay không. Nếu nhận thì điều trị luôn. Còn không thì e ráng đợi thông tin từ bác sĩ bên Bình Dân. (Ở Sg hình như người ta hỗ trợ hết, còn ở tỉnh có chỗ nhận chỗ không). Đừng ngại ngần gì nghe, cứ nghĩ mỗi ngày uống 1 viên thuốc thôi. Cuộc sống e cũng không có gì thay đổi cho mấy đâu. Cố lên!
Anhsangcuoitroi (11-11-2019)
Anhsangcuoitroi (11-11-2019)
Bạn đến OPC quận 3, số 311 Nguyễn Thượng Hiền đừng ngại gì, mọi người rất thân thiện, đến nói là đi tư vấn gặp cô bác sĩ tư vấn rất hiền và tận tình, chỉ cần mang theo cmnd mọi thứ điều được bảo mật hết, mình uống thuốc nay dc 6 tháng rùi
Anhsangcuoitroi (09-04-2020)
Bạn cho mình xin zalo nói chuyện được k?
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)