Có ai điều trị ở opc q3 k ạ?
Có ai điều trị ở opc q3 k ạ?
Xin chào mọi người, lâu rồi mình mới ghé thăm diễn đàn, chúc cho anh chị em thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Thời gian qua mình gặp kha khá rắc rối về sức khỏe, công việc cũng như cuộc sống, nhưng thôi mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi , về lại mái nhà cũ thôi nào .
Hồi trước , mình điều trị ở Opc Q7 gặp ông trưởng khoa già khó chịu, thêm con nhân viên lớn tiếng nữa... Giờ về Mỹ Tho gặp ngay ông già xưng hô mày tao nữa chứ... Hết nói!!!
Giống kỳ thị ấy nhỉ..
May mắn là mình nhận thuốc ở OPC q1. Sau chợ Tân Định. Bs ở đây khá dễ chịu, hỏi thăm, dặn dò, và cho kiểm tra định kì cũng kĩ.
Mà không chỉ riêng gì bị H. Nhiều bs ở các bệnh viện lúc nào cũng lên giọng trịch thượng, quát tháo, nói chuyện kiểu như kẻ thù gặp lại. Không hiểu nổi nữa...
Dạo này thấy mọi người không chia sẻ gì nhiều nữa nhỉ. Mọi người ơi, cho mình thấy là mình không cô đơn đi nào....
Một chiếc lá vàng rơi cũng làm em hoảng sợ...
Ôi mọi người đâu hết rồi???
Trời lạnh mọi người nhớ giữ ấm cơ thể nhé
Có 2 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 2 khách)